Chuyên mục: “TÔI TIN, CHÚNG TÔI
TIN”
Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
(Theo bản tin của CNA)
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/31qVk02
Các Giám Mục Hoa Kỳ hôm thứ tư
(17-11-2021) đã hân hoan đồng lòng chấp nhận một tài liệu mới về Phép Mình
Thánh Chúa, -tài liệu làm nổi bật sự quan trong của Bí Tích Thánh Thể trong đời
sống Giáo Hội.
Cuộc bỏ phiếu được thực hiện trong kỳ
họp thường niên của HĐGM-HK vào Mùa Thu năm nay tại Baltimore, với số phiếu
đồng ý chấp nhận là 222 phiếu và 8 phiếu chống với 5 phiếu vắng mặt. Đây là
cuộc bầu phiếu kín, được điều khiển bằng điện tử. Đa số 2/3 là số phiếu cần
thiết để tài liệu được chuẩn nhận.
Tài liệu đã được tranh luận và sửa chữa
trong nhiều tháng. Bản cuối cùng tránh không ám chỉ Giám mục hay Linh mục có
phải từ chối không cho những nhân vật công chúng được rước lễ theo như giảng
huấn Công Giáo về phá thai và những vấn đề luân lý khác.
Thay vào đó, tài liệu lại khởi xướng,
nhấn mạnh đến việc dạy giáo lý cho người Công Giáo hiểu rõ ý nghĩa và sự quan
trọng của Bí Tích Thánh Thể để đáp ứng vấn đề mà nhiều Giám Mục cảm thấy áy náy
vì niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Mình và Máu Thánh Chúa Giesu Kito
trong Bí Tích Thánh Thể bị suy giảm.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNA trước
cuộc bầu phiếu, TGM Samuel Aquila của Denver đã cắt nghĩa là tài liệu muốn “trình bày thật rõ ràng ý nghĩa giáo huấn của Giáo Hội, hầu
làm nổi bật sự am tường của người tín hữu là Bí Tích Thánh Thể có thể chuyển
đổi đời sống chúng ta và mang chúng ta lại gần hơn với Đấng Tạo Hóa và cuộc
sống của chúng ta mà Ngài muốn cho chúng ta.”
Thêm vào việc chuẩn nhận tài liệu, mang
tên “Mầu Nhiệm Bí Tích Thánh Thể trong Đời
Sống Giáo Hội / The Mystery of The Eucharist in the Life of the Church,”
các giám mục đã chấp nhận một kế hoạch ba năm cho
chiến dịch làm sống lại Bí Tích Thánh Thể. Số phiếu chấp nhận là 201
phiếu và 17 phiếu chống với 5 phiếu vắng mặt. Khởi đầu kế hoạch gồm có phát
triển tài liệu giảng huấn mới, huấn luyện các lãnh đạo cấp giáo xứ và giáo
phận, thiết lập một mạng lưới có uy tín và khai triển một Nhóm đặc nhiệm khoảng
50 linh mục. Những vị này sẽ đi khắp nước để giảng
giải về Bí Tích Mình Thánh Chúa.
Chiến dịch này sẽ đạt đỉnh điểm cùng với
Hội Nghị Quốc Gia về Mình Thánh Chúa vào tháng 7 năm 2024 ở Indianapolis - Giám
mục được chỉ định trách nhiệm kế hoạch là Andrew H. Cozzen của Crookston, Minn
đã thông báo như vậy hôm thứ tư. Gm Cozzen - người đứng đầu những cố gắng làm
sống lại ý nghĩa của Phép Mình Thánh Chúa cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Phúc Âm Hóa
và Giáo Lý của HĐGM-HK- đã nói đây là hội nghị đầu tiên ở HK trong gần 50 năm
qua. Trước kia - Gm Cozzens nói - những biến cố về phép Mình Thánh Chúa có tính
quốc gia như thế này đã chỉ xảy ra có một lần ở một thập niên trước.
“Tôi thấy đây thực sự là một kết hợp
tuyệt vời của nhiều biến cố, dẫn chúng ta, qua việc
làm sống lại Bí Tích Thánh Thể để có Hội Nghị về Mình Thánh Chúa này.
Tôi thẳng thắn đứng lên ủng hộ,” -TGM Paul S. Coakley của thành phố
Oklahoma, OK đã nói như vậy.
Ngài cũng nói: “Tôi rất hy vọng, hội nghị sẽ sinh nhiều hoa trái mà tất
cả những người anh em giám mục của tôi đang cầu nguyên và hy vọng trong những
ngày này, - kể cả những người đang giúp đỡ chương trình hồi sinh này - có thể
khám phá ra được vẻ đẹp của Thánh Lễ và trở lại với Thánh Lễ.”
“Tôi nghĩ chúng
ta đang ở trên đỉnh và ở bên bờ vực thẳm của một điều gì đang có ảnh hưởng thực
sự và tuyệt vời đối với Giáo Hội ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ,” - TGM Coakley
nói. “Tôi nghĩ đây có thể chính là điều chúng ta cần.”
Một số nhỏ giám mục đã phát biểu trong
một cuộc bàn luận ngắn trước khi bầu phiếu, đã đề nghị một số thay đổi nhỏ về
danh từ ở một vài đoạn, nhưng không được chấp nhận. Các giám mục trong ban điều
hành hôm thứ hai cũng đã họp kín, để bàn về việc cho phép bàn luận cách cụ thể
hơn về bản tài liệu.
Bản tài liệu dài 30 trang thì có hai
đoạn dành riêng để nói về Phép Mình Thánh Chúa là một “Tặng Vật”. Tặng vật chính là trọng điểm của
Bí Tích Thánh Thể của Chúa Kito qua mầu nhiệm nhập thể, sự chết và phục sinh
của Ngài. Và việc “chúng ta đáp trả lại” là có mục đích biết ơn vì Tặng
Vật Mình Thánh Chúa ban. Đó là bổn phận của người tín
hữu trong việc rước Mình Thánh Chúa, và sự quan trọng của Phép Mình Thánh Chúa
trong việc hoán cải, từ bỏ tội lỗi.
“Chúa đồng hành với chúng
ta bằng nhiều cách, nhưng không cách nào sâu xa bằng khi chúng ta tiếp nhận Ngài
trong Phép Thánh Thể,” - Bản tài liệu ghi như vậy.
“Khi chúng ta rước Mình
Thánh Chúa, là lúc Chúa Kito ban chính thân xác Ngài cho chúng ta. Ngài đến với
chúng ta tất cả trong sự khiêm tốn, vì Ngài đến với chúng ta trong mầu nhiệm
nhập thể, do đó chúng ta có thể đón nhận Ngài và trở nên một với Ngài.” - Bản văn ghi vậy.
Trong khi bản tài liệu không đưa ra một
tiêu chuẩn nào để từ chối ban Bí Tích Thánh Thể cho người nào không hiệp thông
với giáo huấn của Giáo Hội. Bản văn cũng cắt nghĩa
sự khác biệt giữa tội nhẹ và tội trọng, và cho biết người Công Giáo ở trong
tình trạng tội trọng thì không được rước Mình Thánh Chúa cho đến khi họ đi xưng
tội và được tha tội.
“Khi chúng ta không hành xử đúng thì làm tổn thương việc hiệp thông của chúng ta với Thiên
Chúa và với nhau; lúc đó hành động của chúng ta sẽ thuộc các loại
khác nhau, tùy theo mức độ nặng nhẹ.” - Tài liệu nói vậy.
“Tuy nhiên - tài liệu còn nói - một
số tội đã cắt đứt sự hiệp thông mà chúng
ta đã từng có với Thiên Chúa và Giáo Hội.”
Bản tài liệu còn cắt nghĩa: “Vì Giáo
Hội đã giảng dạy rõ ràng và chắc chắn là một người khi lên chịu phép Mình Thánh
Chúa mà trong lòng còn mang tội trọng thì không những không được nhận Mình
Thánh Chúa mà còn không được ân sủng của Bí Tích Thánh Thể; người đó (nam hay
nữ) còn mang tội phạm thánh vì không tỏ
lộ lòng kính trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kito.”
Bản tài liệu còn cho biết “Nhận Mình
Thánh Chúa còn liên hệ tới việc hiệp thông với Giáo Hội ở chiều kích hữu hình,”
đồng thời tái xác nhận bản tài liệu năm 2006 của các Giám Mục liên
quan đến người Công Giáo trong đời sống công cộng.
“Nếu một người Công Giáo (nam hay nữ)
có đời sống cá nhân hay chuyên nghiệp ai cũng biết mà cố tình chối bỏ giáo lý đã định của Giáo Hội, hoặc biết mà
cố tình chối bỏ giáo huấn nhất định của Giáo Hội về những vấn đề xã
hội thì việc hiệp thông của người đó với Giáo Hội sẽ
bị suy giảm một cách trầm trọng,” - tài liệu mới xác nhận như
vậy, đồng thời cũng nhắc lại những hướng dẫn 2006 của các giám mục.
“Nhận Mình Thánh Chúa trong tình trạng
như vậy - bản hướng dẫn
ghi - là không phù hợp với bản chất của việc tôn
thờ Mình Thánh Chúa, do đó người ấy phải bị rút phép thông công.”
Fleming Island, Florida
Nov 17, 2021
Theo bản tin của CNA
NTC
Hẹn
gặp lại