Chuyên
mục:
“CHUYỆN
MỖI TUẦN”
Lm
Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
Giáo
phận Nha Trang
Kính mời theo dõi
video tại đây:
https://bit.ly/3lsJysY
Một tước hiệu đặc biệt và khá là lạ với
người Công Giáo Việt Nam chúng ta: Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt…Dĩ
nhiên đã có những trang mạng nói dến tước hiệu này, nhưng người viết nghĩ rằng:
Ở tháng Mân Côi 2021 này, khi mà các hình thức giãn cách vì Dịch đang được nhân
loại có những bước thử nghiệm là tháo gỡ
dần những khu cách ly, những chốt chặn dịch, những giới hạn không gian an toàn…
để dần dần đưa nhau trở về lại “trạng
thái bình thường mới” với mục đích tái khởi động các hoạt động kinh tế nhằm
cứu vãn sự sống còn của con người, đồng thời năm
2021 – 2022 cũng là Năm Gia Đình trong chương trình hoạt động của HĐGM. Việt
Nam, chúng ta thưa chuyện với nhau về “Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt”… là chuyện nên làm… và đáng làm…
Bạn đọc chiêm ngắm bức tranh trên đây
đi… Đấy là bức tranh của họa sĩ Johann Georg Melchior Schmittdner (1625 – 1705)
– một họa sĩ theo trường phái Baroque – đã vẽ theo đơn đặt hàng của vị Kinh Sĩ
Đền Thánh Phêrô, Cha Hyêrônimô Ambrosiô Langenmantel cho công trình Bàn Thờ để
dâng hiến Thánh Đường St. Peter am Perlach, Augsburg… vào năm 1.700 nhân kỷ
niệm 100 năm xây dựng ngôi Thánh Đường này.
Sở dĩ vị Kinh Sĩ Linh Mục có món quà
dâng hiến đặc biệt này là vì ngài là cháu của ông Wolfgang Langenmantel (1568 -
1637) - một nhà quý tộc người Đức. Ông đã kết hôn với công nương Sophie Imoff
và đã có con cái… Thế nhưng đến năm 1612… thì gia đình “cơm không còn lành và
canh đã hết ngọt!”… Tuy nhiên là người đạo đức và hết lòng muốn cứu vớt cuộc
hôn nhân của mình… nên ông Wolfgang đã tìm đến với Linh Mục Dòng Tên – Cha
Jakub Rem – đang dạy học tại Đại Học Ingolstadt.
Suốt 28 ngày liên tục, ông Wolfgang đến
thăm Cha Jakub Rem, cùng nhau cầu nguyện với Đức Nữ Trinh Maria và bàn hỏi cách
thức để có thể hàn gắn đời sống gia đình, nhưng hầu như không thể… Cuối cùng –
vào ngày 28/9/1615 - thì ông đem đến cho Cha Jakub Rem sợi giây “ruy-băng” đám
cưới của mình… Vào thời đó, dịp đám cưới, những người bạn phù dâu – phù rể có
thói quen mang đến một sợi ruy-băng dài có thắt nhiều nút thắt… để cột cô dâu
vào với chú rể… với ý nghĩa sợi ruy-băng thắt nút ấy… là sự trói buộc vô hình
trong suốt quãng đời hôn nhân của họ và họ sẽ phải cùng nhau tìm cách gỡ những
nút thắt nếu có… để đời sống gia đình được an toàn… Lúc đó Cha Jakub Rem đang
cầu nguyện trước ảnh “Đức Mẹ Tuyết – Our Lady of the Snows”. Ngài nhận sợi
ruy-băng thắt nút đó và dâng lên cho Đức Mẹ: “Lạy Mẹ, con xin dâng sợi giây nối kết cuộc
hôn nhân của họ lên cho Mẹ để Mẹ - cùng với họ - gỡ các nút thắt và giải quyết
mọi vấn đề cho họ.”…
Cha Jakub Rem vuốt nhẹ sợi ruy-băng thắt
nút…thì tự nhiên sợi giây giãn thẳng ra và trắng như tuyết.
Cả hai ông bà đã làm hòa với nhau… khi
chứng kiến việc Đức Mẹ làm.
85 năm sau Vị Kinh Sĩ Linh Mục – cháu
trai ông Wolfgang dâng kính Bàn Thờ và bức vẽ tuyệt vời này.
Họa sĩ đã dựa vào câu chuyện của Gia
Đình Wolfgang để vẽ bức tranh… Ông trình bày Đức Maria chân đạp con rắn quỷ ma,
phía trên đầu Mẹ là hình ảnh Chúa Thánh Thần cùng với 12 ngôi sao… và dưới chân
là vầng trăng khuyết gợi lại hình ảnh trong sách Khải Huyền 12,1… Phía dưới bức
tranh là hình ảnh ông Wolfgang được Tổng lãnh Thiên Thần Raphael đưa đi… nhắc
lại câu chuyện ông Tobia con đã được Tổng lãnh Thiên Thần Raphael dẫn đi đến
với bà Sara… Cả ba đều nắm lấy sợi ruy-băng thắt nút và Đức Mẹ đang lần gỡ
những nút thắt… cho thẳng lại…
Điều tuyệt vời hơn nữa là – năm 1986 – Cha Jorge Mario Bergoglio – nay là Đức Giáo Hoàng Phanxicô -
đến Franfurt - Đức Quốc - để hoàn tất luận án tiến sĩ về thần học của Romano
Guardini… Ngài đã thăm viếng ngôi Thánh Đường St. Peter am Perlach… và đã đem
một bản sao của bức họa “Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt” về Argentina… Ngài trở thành cổ động viên cho phong trào sùng kính “Đức Mẹ
Tháo Gỡ Nút Thắt”…Phong trào lan qua Brasil vào những năm cuối 1990…
Dĩ nhiên là những ngày này – những ngày
dò dẫm cho việc tháo gỡ dần dần những rào chắn của thời giãn cách do Dịch Bệnh
– thế nào cũng có những điều không mong muốn xảy ra đây đó trên khắp thế giới
cũng như tại Đất Nước Việt Nam thương yêu này, chẳng hạn việc bà con lao động
miền Tây cũng như các Tỉnh Thành khác đồng loạt cùng nhau về quê trong khi đó
thì Thành Phố lại đang cần có lao động để tái khởi động hoạt động sản xuất… Việc
bà con quyết định về quê cũng là do đã hết đường xoay sở trong suốt thời gian
giãn cách lâu dài vừa qua… Nghĩa là chung cũng như riêng, rất nhiều “những nút thắt”
hầu như vô phương tháo gỡ đối với sức riêng của con người… Đời sống
gia đình cũng trong tình trạng dẫy đầy “những
nút thắt”… ngay trong Năm Gia Đình này – năm
mà HĐGM.VN có kế hoạch và có chương trình để
cùng “đồng hành với các gia đình”, nhưng đã bó tay do Dịch Bệnh…
Thú thật người viết cũng định sau khi đọc hai chương cuối – chương 7&8 –
Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” của Đức Thánh Cha và Giáo Hội
“đồng hành với người trẻ”… thì sẽ cùng các gia đình đọc lại Tông Huấn “Niềm Vui
của Tình Yêu – Amoris Laetitia”, nhưng bản dịch không được tốt lắm… mà tuổi
cũng đã cao… nên quyết định cùng độc giả đọc lại Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng –
Evanggelii Gaudium” để cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc có Tin Mừng của Chúa dẫn
bước đường đời của mình – ít bước ngắn ngủi nữa thôi – vào Vĩnh Hằng…
Cha Jorge Mario Bergoglio năm xưa thời
1990 – Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm nay – đã có một lời
kinh nhằm cổ động Phong Trào sùng kính “ Đức
Mẹ Tháo Gỡ Các Nút Thắt”:
Lạy
Mẹ Maria rất thánh – Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ - Mẹ đã đón nhận thánh ý Chúa
Cha cách khiêm cung, và ma quỷ không hề trói buộc được Mẹ bằng những lầm lạc
của chúng.
Mẹ
đã từng cùng Con của Mẹ mà bầu chữa những khó khăn của chúng nhân, và – với
lòng nhân ái và kiên cường – Mẹ đã nêu gương sáng cho chúng con để làm thế nào
mà tháo gỡ những nút thắt nơi cuộc sống trần thế.
Mãi
mãi là Mẹ của chúng con, Mẹ xếp đặt, chỉ rõ đâu là mối giây liên kết với Chúa.
Vậy,
lạy Mẹ chí thánh – Mẹ của Thiên Chúa, và là Mẹ của chúng con – chúng con kêu
xin trái tim hiền mẫu của Mẹ đã từng tháo gỡ các nút thắt cuộc sống, xin nhận
vào trong cánh tay lân ái (tên
của người xin cầu nguyện)… và giải phóng cho ( anh/chị)… ấy khỏi sự tấn công lầm lạc của kẻ thù.
Cậy
trông vào ân sủng, lời cầu bầu, và gương sáng của Mẹ, xin Mẹ cứu chúng con qua
khỏi mọi sự dữ, tháo gỡ những nút thắt làm cho chúng con xa rời Thiên Chúa, để
chúng con, thoát xa tội lỗi và lầm lạc, có thể tìm thấy Ngài trong tất cả mọi
sự, có một trái tim giống như Mẹ đã đặt để trọn vẹn nơi Ngài, và luôn luôn phục
vụ Ngài trong mọi anh chị em chúng con . Amen
Người viết thiết nghĩ rằng – trong tháng
Mân Côi này – khi gia đình hay mỗi cá nhân chúng ta – thậm chí cả trong Công Ty
hay Doanh Ngiệp – chúng ta lần tràng hạt Mân Côi và sốt sắng kết thúc bằng lời
kinh trên đây… với niềm tin… thì chắc chắn là nhiều nút thắt trong cuộc đời,
trong công việc sẽ được tháo gỡ và mang lại bình an
Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP - tháng
Mân Côi / 2021
Hẹn gặp lại