Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Chứng Nhân Chúa Kitô
CHUYỆN MỖI TUẦN – BƯỚC XXII ĐẾN VỚI THẦN KHÍ BAN SỰ SỐNG…

 

 Bạn trẻ mến,

 Không biết bức họa bên đây được suy gẫm, hình thành ở đâu, do ai và vào dịp nào, nhưng hai chữ bằng tiếng Pháp : FeuAmour…có nghĩa là Lửa Tình Yêu

Lửa Tình Yêu : hai hình ảnh thật sống động để diễn tả về Chúa Thánh Thần – Người là Thần Khí ban sự sống mà Đức Thánh Cha muốn đưa bạn tới gặp  ở bước đời này…

Tuy nhiên người viết cũng muốn xin phép bạn để có một vài suy nghĩ về Lửa – về Tình Yêu – và đặc biệt là một chút giáo lý về các Ơn từ Chúa Thánh Thần xuống trên Giáo Hội và mỗi chúng ta…để gợi hứng – linh hứng – và giúp  mỗi chúng ta có những khám phá, những đổi mới, những bước tiến qua những cuộc “phượt” trong những “vùng miền tinh thần” mà chúng ta ước mong đạt tới và Thánh Thần dẫn chúng ta đi – những vùng miền tuyệt vời bởi đưa chúng ta đến với Nguyên Thủy và Địa Đàng…

Theo tự điển thì Lửa mang hai ý nghĩa : - nghĩa vật chất là vật cháy phát ra ánh sáng và nhiệt; - và nghĩa bóng là tình cảm sôi động, nóng bỏng, hừng hực khí thế…Bức họa trên đây lấy hứng từ biến cố Hiện Xuống được sách Tông Đồ Công Vụ diễn tả : “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi , bỗng từ trời phát ra một tiếng động , như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà , nơi họ đang tụ họp . Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một . Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần ,  họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác , tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2 , 1 – 4)…Thánh Thần – Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa -  Đấng hiện xuống trên Giáo Hội non trẻ quây quần chung quanh Đức Maria dưới hình Lưỡi Lửa…Tại sao lại là Lưỡi ? Lưỡi…bởi vì – ngay sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần – các Tông Đồ rời nơi hội họp và đi vào lòng trần thế để nói với người trần gian rằng : Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng mạng sống để làm giá đền bù sự tổn thương nhân loại xúc phạm đến Thiên Chúa – Người đã chết và đã sống lại…Lưỡi Lửa bởi – với tất cả tâm huyết và nhiệt huyết của những người trực tiếp chứng kiến cái chết và sự sống lại ấy – nên các Tông Đồ cảm nhận một lực thúc bách phải lên tiếng…Bạn cũng thế thôi…và tôi cũng vậy: nếu chúng ta thấy lòng mình rạo rực muốn nói về Chúa cho những ai chúng ta gặp trong cuộc sống của mình…thì Thánh Thần cũng sẽ đến và giúp chúng ta có “Lưỡi Lửa” để chúng ta lên tiếng…Lên tiếng…với sự nóng bỏng, hừng hực khí thế…Lịch sử rao giảng của Giáo Hội luôn ở trong sự nóng bỏng, hừng hực ấy…qua các thế hệ những người lên đường công bố Tin Mừng của Chúa ở khắp mọi nơi chốn và trong mọi thời đại…

Thế nhưng bạn biết rồi đấy : nếu không có Tình Yêu…thì không có Lửa…và cũng không có sự tỏa nhiệt của Lưỡi Lửa… Tình Yêu là gì ? Người ta định nghĩa : Tình Yêu là một loại tình cảm không vụ lợi, không giới hạn, không điều kiện…và chỉ chứa chất một ước mong duy nhất : người mình yêu được hạnh phúc…Tình Yêu ấy Thiên Chúa đã và vẫn có với con người…Tình Yêu ấy – đứng về phía con người – Giáo Hội vẫn liên tục mày mò mọi cách thế để đốt cháy lên trong trái tim mọi phàm nhân dương thế, bởi điều mà Giáo Hội quan tâm, đấy là Thiên Chúa được loài người yêu loài người được Thiên Chúa yêu

Rồi bạn đếm đi…Bạn sẽ thầy từ khối Lửa Thánh Thần Tình Yêu ấy…xuất hiện “ 7 “ Lưỡi Lửa…lan ra…và lan rộng…Tại sao lại là  “ 7 “ ? Thưa, bởi vì trong Kinh Thánh, số “ 7 “ là con số được sử dụng để biểu thị sự hoàn thiện hay hoàn hảo cả về linh hồn lẫn thể xác…Và – với Thánh Thần – qua bí tích Thêm Sức – chúng ta nhận lãnh “bảy Ơn” – nghĩa là tất cả những Ơn cần thiết để phát triển con người nhân linh của chúng ta : con- người- thụ- tạo Thiên Chúa yêu thương và được dựng nên trong tư thế “đầu- đội- trời và chân- đạp- đất” – một tư thế độc nhất vô nhị nhằm nhắc nhở phẩm giá vô cùng mà Thánh Thần Chúa muốn duy trì để chúng ta – từng người – chúng ta “hưởng dùng” và “bảo dưỡng” vũ trụ trời đất này…

Bảy Ơn ấy là :

-Ơn Khôn Ngoan giúp chúng ta nhìn thầy những sự việc trong cuộc sống qua con mắt của Chúa, theo như Chúa nhìn…Chúa Thánh Thần – qua Ơn này – cho chúng ta khả năng để yêu mếnhiểu biết những sự việc và lời dạy của Chúa.

-Ơn Thông Minh giúp chúng ta nắm bắt được những gì Chúa mặc khải cách chính xác và mau lẹ…Với Ơn Thông Minh, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thấu hiểu cách sâu sắc những gì chúng ta tin vì Thiên Chúa là Đấng Đáng Tin Cậy.

-Ơn Biết Lo Liệu giúp chúng ta quyết định theo đường hướng ngay thẳng. Qua Ơn này, Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta biết lo tránh những cơ hội dẫn đến tội lỗichọn những gì không trái với lương tâm, những điều xứng hợp với phẩm giá con ngườinhững gì giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa.

-Ơn Dũng Cảm giúp chúng ta thực hành điều Chúa Thánh Thần đã giúp chúng ta hiểu biết và quyết định ngay cả khi chúng ta gặp trở ngại. Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thi hành bổn phận của người Ki-tô hữu cách vui vẻ , phấn khởi.

-Ơn HIểu Biết giúp chúng ta nhìn thấy sự thật của cuộc sống trần thế. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhìn thấy sự việc theo cách nhìn của Chúa để chúng ta không bị lừa dối bởi những phù hoa của tội lỗi và yêu mến sự việc của Chúa.

-Ơn Đạo Đức giúp chúng ta yêu mến những sự thuộc về Chúa và Đức Tin. Ơn này của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta yêu mến Chúa – Đấng yêu thương chúng ta tột bậc, và thờ phượng Người…Đồng thời ơn Đạo Đức cũng giúp chúng ta yêu mến anh chị em mình…vì chúng ta có cùng một Cha trên trời.

-Ơn Kính Sợ Chúa – không phải là sợ sệt, nhưng là trân kính…Ơn này của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra sự cao cả, công minh của Chúa để không làm điều gì mất tình nghĩa với Chúa. Chúng ta không sợ hãi như kẻ nô lệ, nhưng luôn luôn tôn kính và trông cậy vào Tình Yêu của Chúa.

Và bảy Ơn Thánh Thần này chúng ta có được khi chúng ta nhận bí tích Thêm Sức từ việc đặt tay của Giám Mục Giáo Phận…Tại sao lại Thêm Sức ? Bởi bí tích này không thêm ơn nào khác cho chúng ta, nhưng là những ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta giúp chúng ta trưởng thành hơn, chững chạc hơn trong đời sống đức tin và trong những chọn lựa sống ý Chúa muốn từng ngày…

Hy vọng rằng đôi ba nét tổng quát trên đây cũng giúp bạn chút hành trang để cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta đến với Thần Khí ban sự sống…

Đức Thánh Cha nói với bạn trẻ chúng ta rằng : “Trong cả ba chân lý này : – Thiên Chúa yêu con; - Đức Ki-tô là Đấng cứu độ con; - Người đang sống , chúng ta đều thấy có Chúa Cha và Chúa Giê-su. Ở đâu có Chúa Cha và Chúa Giê-su thì ở đấy cũng có Chúa Thánh Thần.” Và , thưa bạn trẻ, Thánh Thần là Đấng “chuẩn bị và khai mở các tâm hồn” để người ta đón nhận sứ điệp về Thiên Chúa; là Đấng “duy trì niềm hy vọng sống động” vào ơn cứu chuộc Đức Giê-su vâng lời Chúa Cha đễ thực hiện; là Đấng “làm tuôn chảy nguồn sống từ trái tim Đấng Phục Sinh”…Người sẽ giúp bạn “ngày càng đi sâu” vào con tim của Đức Ki-tô để chính bạn “được đầy tràn tình yêu, ánh sáng và sức mạnh của Người.” [130]

Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta cầu khẩn Chúa Thánh Thần mỗi ngày bởi chính Người – Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa – Người mang lại cho chúng ta sức mạnh để “đổi mới” bản thân và cuộc đời mình, “soi sáng và dẫn chúng ta đi vào nẻo đường tốt đẹp hơn” mỗi ngày…Thánh Thần không lấy đi của chúng ta bất cứ điều gì, ngược lại còn  “giúp ta tìm thấy điều tốt nhất mà chúng ta  cần theo” Chẳng hạn bạn cần tình yêu ? Thánh Thần sẽ giúp ta “tìm thấy tình yêu theo cách thế  tình yêu làm cho ta thật sự hạnh phúc” chứ không phải là thứ tình yêu phóng đãng, thứ tình yêu chiếm hữu hoặc thống trị, thứ tình yêu sử dụng người khác như một “món đồ”…mà trần gian vẫn “mập mờ đánh lận con đen”  nhằm lừa đảo lẫn nhau và không ít người trẻ trở thành nạn nhân…Hay là bạn cần một thứ cảm xúc mãnh liệt ? Thánh Thần sẽ giúp bạn có được cảm xúc ấy “với những cách thức tốt đẹp và thỏa mãn hơn” chuyện lo tích lũy đồ đạc vật chất, tiêu xài tiền bạc hay chạy theo thế gian cách vô vọng [ 131]…

Hoặc là bạn tìm kiếm đam mê ? Đức Thánh Cha mời gọi bạn “hãy cứ để cho mình được Thiên Chúa yêu và hãy yêu mến Thiên Chúa cách dứt khoát và tuyệt đối.”  Ngài đưa ra một lý luận đơn giản và rất đời thường : “Con yêu cái gì, thì con sẽ nghĩ tưởng đến cái đó và cuối cùng nó sẽ chi phối con tất cả mọi sự” – thậm chí nó sẽ “ quyết định điều gì khiến con thức dậy vào buổi sáng, điều gì con sẽ làm lúc hoàng hôn, con sẽ trải qua những ngày cuối tuần như thế nào, con đọc gì, con biết gì, điều gì làm con tan vỡ và điều gì làm con tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn.”

Và thưa bạn trẻ,

Bạn yêu Chúa,,,thì chính Thánh Thần cũng sẽ giúp bạn say mê cuộc sống – dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa,  bởi “tình yêu Thiên Chúa đổ tràn đấy tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã được ban cho chúng ta”…Thánh Phaolô chia sẽ trải nghiệm ấy của Ngài trong thư gửi tín hữu Roma 5 , 5 [132]…

Và Thánh Thần – suối nguồn của tuổi trẻ - Người là tất cả của chúng ta, của Giáo Hội hôm qua – hôm nay- và cho đến muôn đời…Ngôn sứ Isaia bảo rằng : “Với sức mạnh của niềm tin – những người con của Chúa sẽ như chim bằng…tung cánh…Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Is 40,31) – những hình ảnh rất “phượt” của người trẻ trong hành trình đức tin của mình đấy [133] …

Và để có được sức mạnh ấy – cùng với Giáo Hội – chúng ta chẩn bị để mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Sinh Nhật thứ 2021 của Giáo Hội – Mẹ chúng ta…

 

Thánh Thần – khấn xin ngự đến…

Hồn con đang mong chờ Người –

Nguồn suối thánh ân hiện xuống…

Này dương gian – xin Người đổi mới…

 

Lạy Người xin đến… dẫn đắt chúng con trên đường.

Cầu Người liên kết chúng con nhất tâm trong Người.

Cầu Người ban ơn thêm sức kiên vững không lay :

Sống sao nên người con Chúa – chứng nhân tình yêu…

 

Người ơi – xin Người hãy đến

Chiếu sáng thế gian u mê , tối tăm…

Người ơi – xin Người hãy đến

Hiển linh Người ơi… Linh mục Nhạc Sĩ Thành Tâm

Và cũng xin được chia sẻ với bạn rằng: Sau khi nhận lãnh Thánh Thần, các Tông Đồ đã tung cửa  ra đi và lên tiếng công bố cho mọi người Tin Mừng của Đấng Sống Lại…”Được tràn đầy Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” . Điều tuyệt vời ấy vẫn thấy ngay trong hôm nay : Theo Thần học gia Alexander Markus Schweitzer trong Ngày Quốc Tế Dịch Thuật thì – trên thế giới hiện nay – Kinh Thánh trọn bộ được chuyển dịch ra 700 thứ tiếng…và riêng Tân Ước được chuyển dịch ra khoảng trên 1.500 ngôn ngữ…Dĩ nhiên công trình dịch thuật vẫn tiếp tục…và còn khá nhiều bản dịch đang chờ để được phê duyệt…Giáo Hội Chúa – qua con cái mình – vẫn đang công bố Tin Mừng Chúa từng ngày bằng “các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.”

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

 

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!