Lễ
Mình Máu Thánh Chúa Năm 2020 tại Nhà thờ Chính Tòa
Giáo
phận Lạng Sơn Cao Bằng.
Lễ trọng
kính Mình Máu Thánh Chúa năm nay tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
đã diễn ra một cách đặc biệt.
Trước
hết, đây là Thánh Lễ cấp Giáo phận đầu
tiên được cử hành sau mùa dịch bệnh Covid-19, qua 5 tháng giãn cách xã hội từ
sau Tết Nguyên Đán Canh Tý. Nhân dịp này, Linh mục đoàn trong Giáo phận cũng về
tĩnh tâm, gặp gỡ và tham dự nghi thức làm phép Dầu vốn chưa cử hành trong Tuần
Thánh.
Giáo
dân các giáo xứ cũng vui mừng tụ hội đông đảo tại Nhà thờ Chính tòa, con tim của
Giáo phận, để gặp gỡ và hàn huyên chuyện trò, nhất là cùng sốt sắng tham dự các
cử hành trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa
sau gần nửa năm xa cách vì dịch bệnh.
Trong
bài chia sẻ Tin Mừng, Đức Giám mục Giáo phận đã dùng hình ảnh bếp lửa giữa nhà
của dân tộc Tày Nùng, được trang trí cách điệu ngay trên gian giữa Nhà thờ, để
nói về Bí tích Thánh Thể. Người Tày Nùng
đặt bếp lửa ngay giữa nhà để sưởi ấm, để
nấu nướng dọn bữa, để gia đình quây quần gặp gỡ, chuyện trò và chia sẻ của ăn hằng
ngày. Nhà thờ cũng là nơi Chúa muốn quy tụ gia đình của Chúa, để mọi người được
sưởi ấm, để gặp gỡ chuyện trò với nhau và với Chúa, và nhất là để chia sẻ bàn
tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Ai thuộc về gia đình Chúa, đều ước mong đến Nhà thờ
tham dự Thánh Lễ và rước lễ, đặc biệt trong các ngày Chúa Nhật.
Đức
Cha nhắc nhở mọi người đừng chỉ biết lo lắng tìm kiếm “man-na”, là của ăn nuôi
xác chỉ qua tháng đoạn ngày, mà không dành ưu tiên đến với Thánh Thể, nơi cung
cấp lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng vĩnh hằng, như chính Chúa Giê-su
đã nói: “...Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn
man-na và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ
sống đời đời".(Ga 6,59).
Trong
Thánh lễ hôm nay, toàn thể Dân Chúa được hạnh phúc rước lễ dưới hai hình thức,
Mình và Máu Chúa Giê-su.
Kết
thúc Thánh Lễ là cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa truyền thống cách đơn giản
nhưng đầy ý nghĩa. Thánh Thể được một linh mục cung nghinh vòng quanh ban công
tầng hai của Nhà thờ, đội kim nhạc đi trước và ca đoàn đi sau tháp tùng. Đức
cha chủ sự, Linh mục đoàn và dân chúng đi bên dưới đường kiệu quanh Nhà thờ hướng
nhìn lên Thánh Thể. Đoàn kiệu di chuyển trong tiếng kim nhạc hùng tráng và dừng
lại để hát thờ lạy, dâng hương và dâng hoa, và nhận phép lành Mình Thánh Chúa.
Trạm
cuối tôn vinh Thánh Thể là Hội trường, tiếp giáp với Nhà nguyện Thánh Thể, tất
cả vừa được cải tạo từ tầng trệt để xe và nhà kho của Nhà thờ Chính Tòa. Tại
đây, những cơ sở tân trang này được làm phép bằng việc rảy nước thánh, xông
hương và kiệu Thánh Thể đi vòng quanh, để
xin Chúa chúc phúc và thánh hóa cho tất cả mọi phương tiện cũng như những sinh
hoạt mục vụ và phụng vụ sẽ được diễn ra nơi đây, với Thánh Thể là trung tâm. Vì
thế, Thánh Thể hiện diện nơi đây không những không làm hạn chế các sinh hoạt đạo đức khác, mà còn làm phong phú
và tăng thêm niềm vui trong các cuộc gặp gỡ huynh đệ và yêu thương hiệp nhất.
Cuối
cùng, Mình Thánh Chúa được Đức Giám mục
mang vào đặt vĩnh viễn trong gian thánh Nhà nguyện Thánh Thể, xinh xinh và ấm
cúng. Đây sẽ nơi đặt Mình Thánh Chúa suốt đêm ngày cho giáo dân kính viếng và cầu
nguyện, cũng là nơi cử hành Thánh Lễ cho những người già yếu không tiện lên Nhà
thờ trên tầng, cho các đoàn thể hay nhóm hành hương nhỏ lẻ.
Linh mục
đoàn quây quần bên Đức Giám mục Giáo phận
trong ngày đáng nhớ này, và hy vọng mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn cũng sẽ sắp xếp
được một không gian thuận lợi để mọi người
dễ dàng lui tới riêng tư bày tỏ lòng yêu mến và tôn thờ Thánh Thể.
Ngay
trước gian thánh nơi đặt Mình Thánh Chúa có in đậm một dòng chữ :”...Cho Đến
Ngày Tận Thế...”, nói lên đầy đủ ý nghĩa và niềm tin về Mầu nhiệm Thánh Thể, vốn
là xác quyết của chính Chúa Giê-su khi
thiết lập Bí tích này: “ Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế ”
(Mt 28,20). Vâng, chính Chúa ở đây, giữa chúng ta mọi ngày.
Ngay
bên trên Bàn thờ hình khối tròn của Nhà
nguyện Thánh Thể là giếng rửa tội ở tầng
trên, với đáy bằng kiếng hình vuông thay cho đáy cũ bằng bê-tông, đưa ánh sáng
tự nhiên xuống Nhà nguyện, như sự kết nối giữa trời và đất, chuyển thông nguồn
ơn thiêng từ trời cao xuống cho con người.
Theo lời
Đức Giám mục Giáo phận, Nhà nguyện Thánh Thể là trung tâm của mọi sinh hoạt mục vụ diễn ra tại Nhà thờ Chính
Tòa trong Hội trường này. Vì thế, ngoài Nhà nguyện Thánh Thể và một không gian
rộng cho các sinh hoạt chung như họp hội, tĩnh
tâm, hội thảo, cử hành... còn có phòng chứa trống kèn và bốn căn phòng
khác dành cho các đoàn hội, các lớp giáo lý, một căn phòng làm nơi cung cấp các
vật phẩm tôn giáo cho giáo dân và khách hành hương.
Cuối
cùng, phải nhắc đến hai bàn thờ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê và Thánh Tê-rê-xa Hài
đồng Giê-su, Bổn mạng các xứ truyền giáo, đặt ngày lối vào, để cầu nguyện và nhắc
nhở mọi người lui tới nơi đây quan tâm hơn nữa đến chiều kích sứ mạng trên vùng
đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng này.
Đối diện
với Nhà nguyện Thánh Thể là Đài Thánh Tâm Chúa Giê-su giữa vườn sau Nhà thờ.
Đây là điểm hẹn lý tưởng rất quen thuộc cho những tín hữu quy tụ đọc Kinh Thương
Xót mỗi chiều vào lúc 3 giờ.
Một
không gian mới nữa là nhà để xe máy thay cho tầng trệt trước đây, được bố trí
thuận tiện ngay sau Nhà thờ, sắp xếp quy củ và trật tự để giúp giáo dân ý thức
hơn khi tham gia giao thông, giảm bớt những tai nạn đáng tiếc. Tường rào được
trưng bày các bức tranh diễn tả những biến cố quan trọng cuộc đời Chúa Giêsu,
làm cho không gian trở nên thân thiện và ấm áp an toàn hơn, nhất là dưới ánh
đèn rực sáng khi màn đêm về.
Đại lễ
kính Mình Máu Thánh Chúa kết thúc, để lại trong lòng nhiều người không những chỉ là dấu ấn thiêng liêng của ngày lễ, nhưng
hy vọng còn làm thay đổi sâu sắc những nề nếp sinh hoạt diễn ra nơi đây, khi mọi
người ý thức về không gian và tinh thần sinh hoạt luôn lấy Thánh Thể làm trung tâm, hay nói mạnh
hơn là quy chiếu về Thánh Thể.
Đức
Giám mục mời gọi tất cả các đoàn thể ban ngành trong giáo xứ dành ưu tiên việc
chầu kính Thánh Thể hay nếu được thì đưa cả việc tham dự Thánh Lễ vào chương
trình sinh hoạt họp hành, cùng với Cha linh hướng hay linh giám của mình.
Qua việc
quy hoạch lại khu sinh hoạt tầng trệt Nhà thờ, Đức Giám mục Giáo phận cũng nhắc nhở quý Cha và cộng đoàn đừng quá bận tâm đến những công trình kiến trúc đồ sộ
và hoành tráng cho bằng chị bằng em, không xứng hợp với số đông con người vốn sống đơn sơ và vùng đất nghèo khó này. Ngài cũng
khuyến khích mọi người biết quý trọng những công trình còn xử dụng tốt do tiền
nhân để lại, biết cách củng cố tôn tạo cho chắc chắn và làm giàu công năng xử dụng.
Hãy dành
những tiềm năng vật chất cho công cuộc loan báo Tin Mừng rất khẩn thiết
và cấp bách.
Ngày
bên sau Nhà nguyện Thánh Thể là những dãy tầng hầm rất rộng rãi và được xây dựng
kiên cố, trước đây vốn dùng làm nhà kho. Mọi người đang nghĩ đến việc cải tạo
thành một hầm mộ ngay trong lòng Nhà thờ Chính tòa, làm nơi an táng các mục tử
trong Giáo phận, nhất là các Đức Giám mục, hiện đang được an táng ngoài trời
trước sân Tòa Giám mục. Không gian này cũng đủ rộng rãi để đón nhận cả tro cốt
của các tín hữu khi có nhu cầu. Để ở dó cùng với Chúa Giê-su Thánh Thể, Đấng luôn ở lại và chờ đợi chúng
ta “cho đến ngày tận thế”.
Ngọc
Châu Lạng Sơn, 14/6/2020