ĐTC Phanxico
Chuyển ngữ: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Trong bài giảng hôm nay khi đọc kinh
Truyền Tin, ĐTC Phanxico đã khuyên các tín hữu đừng sợ kẻ thù. “Xin Chúa đừng bao giờ để chúng con thất
vọng”.
Chúa Giesu đã báo trước cho các môn đệ
là họ sẽ phải đối đầu với nhiều khó khăn nên Người đã khuyên họ “Đừng Có Sợ”.
Đây là điều quan trọng mà ĐTC đã nhấn
mạnh trong bài giảng của ngài vào giờ đọc kinh truyền tin trưa nay ngày 21
tháng 6 năm 2020 có các tín hữu tụ họp tại Công Trường Thánh Phero. Ngài đưa ra
3 thách đố mà các tông đồ sẽ phải đối diện.
1-Thứ nhất và quan trọng nhất là kẻ thù
luôn luôn nhận chìm, ngăn cản Lời Chúa bằng những lời ngon ngọt, làm chúng ta
quên đi hoặc buộc phải câm miệng không dám tuyên xưng ra.
2-Khó khăn thứ hai là các nhà truyền
giáo sẽ gặp nguy hiểm thể xác như bị truy nã và có thể bị giết chết.
3-Thử thách thứ ba mà Chúa Giesu nhắc
nhở các môn đệ là các ngài sẽ có cảm tưởng là Thiên Chúa bỏ rơi, ở xa cách họ
và yên lặng.
ĐTC đã khuyến khích giáo dân hãy đến với
Mẹ Maria khi gặp những khó khăn như vậy: “Xin
đừng bao giờ để chúng con thất vọng, nhưng chúng ta cũng phải luôn luôn tin
tưởng vào Chúa và hồng ân Chúa ban, bởi vì hồng ân Chúa thì luôn luôn có sức
mạnh hơn ma quỷ.”
Dưới đây là toàn bài chia sẻ của Đức
Thánh Cha.
Anh chị em thân mến,
Chúc một ngày vui tươi khỏe mạnh!
Qua bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay (Mt10:26-33),
chúng ta thấy lời Chúa Giesu khuyên các môn đệ vẫn còn âm vang, khi Chúa báo
trước với các môn đệ về những kẻ thù mà các ngài sẽ phải gặp: Đừng sợ, hãy mạnh
mẽ lên và tự tin khi phải đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Đoạn
Tin Mừng này chỉ là một phần của bài giảng về truyền giáo mà Thầy Dạy sửa soạn
cho các đệ tử của mình về kinh nghiệm ban đầu khi tuyên xưng Vương Quốc Thiên
Chúa. Chúa Giesu đã luôn luôn khuyên họ là “Đừng có sợ”, “Đừng có sợ”. Chúa
Giesu đã đưa ba hoàn cảnh rõ ràng mà họ sẽ gặp phải.
Trước tiên và quan trọng nhất là loại kẻ
thù chỉ thích ngăn cản Lời Chúa bằng những lời ngon ngọt, bằng cách nhận chìm hoặc
buộc người ta phải câm miệng không được tuyên xưng ra. Trong trường hợp này,
Chúa Giesu khuyên các môn đệ hãy lan truyền sứ điệp cứu chuộc mà Người đã ủy
thác cho họ; đôi khi Người đã cẩn thận truyền đạt cho từng nhóm nhỏ một cách
kín đáo. Nhưng họ lại phải bày tỏ Phúc Âm của Chúa “giữa ánh sáng”, nghĩa là
công khai tuyên xưng “trên mái nhà” như Chúa Giesu đã nói.
Khó khăn thứ hai mà các nhà truyền giáo
sẽ gặp là bị đe dọa thể xác, nghĩa là cá nhân bị trực tiếp truy tố và có thể bị
giết chết. Lời tiên tri của Chúa Giesu đã được ứng nghiệm ở mọi thời đại: đó là
một thực tế đau đớn, nhưng nó lại là bằng chứng cho sự trung thành với niềm
tin. Ngày nay đã có biết bao nhiêu là Kito hữu bị truy tố trên toàn thê
giới! Họ bị đau khổ vì yêu mến Tin Mừng,
họ là những vị tử đạo ngày nay của chúng ta. Chúng ta có thể nói chắc rằng ở
những thời đại trước kia chúng ta còn có nhiều vị tử đạo hơn: nhiều người tử
đạo như vậy, đơn giản chỉ vì họ là Kito hữu. Chúa Giesu đã khuyên các đệ tử của
hôm qua và ngày nay là những người từng đã bị truy nã: “Đừng sợ những kẻ có thể giết thể xác nhưng không giết được linh hồn”
(c.28). Không cần phải sợ những kẻ tìm cách dập tắt sức mạnh của Tin Mừng bằng
hung hăng và bạo động. Thực ra họ chẳng làm được gì linh hồn, nghĩa là cản trở sự
hiệp nhất với Thiên Chúa: Không ai có thể lấy cái đó đi khỏi các môn đệ, bởi vì
đó là tặng phẩm Chúa ban. Chỉ có một nỗi sợ là các môn đệ làm mất tặng phẩm của
Chúa, là tình bạn thân thiết với Thiên Chúa, ngừng sống theo Tin Mừng để rồi
sống với luân lý sự chết là hậu quả của tội lỗi.
Khó khăn thứ ba mà Chúa Giesu đã nói là
các môn đệ sẽ phải đối diện với một thử thách là có cảm tưởng Thiên Chúa bỏ
rơi, ở xa và yên lặng. Chỗ này, Thiên Chúa cũng khuyên họ là đừng sợ, bởi vì
ngay cả những lúc như vậy và những lúc bất ngờ khác, cuộc sống của các môn đệ
vẫn nằm trong tay Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương và săn sóc chúng ta.
Đó là 3 loại cám dỗ: Bọc đường hay nhận chìm Phúc Âm, truy nã, có
cảm giác bị Chúa bỏ rơi. Hãy để ý
ngay cả Chúa Giesu cũng cảm thấy đau buồn lúc ở trong vườn cây dầu và trên thập
giá, lúc đó Chúa đã kêu lên “Thưa Cha,
tại sao Cha lại bỏ con?” Con người đôi lúc cũng cảm thấy lòng hoang mang
thì đừng có sợ. Cha của chúng ta sẽ săn sóc lo cho chúng ta, bởi vì dưới mắt
Người, chúng ta rất có giá trị. Điều quan trọng là phải cương quyết, can đảm,
chứng nhân cho niềm tin: “thừa nhận Chúa Giesu trước mặt mọi người” và tiếp tục
sống tốt lành.
Mẹ Maria Cực Thánh, mẫu mực của tin cậy
và phó thác vào Thiên Chúa trong giờ phút nghịch cảnh và hiểm nguy, xin hãy
giúp chúng con, đừng để chúng con phải thất vọng nhưng giúp chúng con cậy trông
vào Chúa và ân sủng của Người, bởi vì ân sủng Thiên Chúa thì luôn luôn có sức
mạnh hơn ma quỉ.
Anh chị em thân mến,
Hôm qua, LHQ đã mừng Ngày Tỵ Nạn Thế
Giới. Vì khủng khoảng dịch Covid-19 chúng ta lại cần phải để ý đến nhu cầu bảo
vệ những người tỵ nạn để bảo đảm an toàn và nhân phẩm cho họ. Tôi mời gọi mọi
người cùng với tôi cầu nguyện để cho những tái cam kết có hiệu quả -về phần tất
cả chúng ta- trong việc bảo vệ con người, nhất là những người vì sự nguy hiểm
cho cá nhân họ và gia đình họ mà phải trốn chạy, rời bỏ quê hương.
Một mặt nữa về nạn dịch mà chúng ta phải
để ý là sự liên đới giữa con người và môi trường. Phong tỏa không cho ra đường
thì ô nhiễm giảm nhưng một lần nữa lại để lộ ra vẻ đẹp không có xe cộ qua lại
và tiếng động. Bây giờ mọi thứ sinh hoạt trở lại, tất cả chúng ta lại có trách
nhiệm phải chăm sóc ngôi nhà chung. Tôi cám ơn những vị đã có những sáng kiến chính
về vấn đề này trên khắp thế giới, chẳng hạn như ở Roma hôm nay đã có sáng kiến
về sông Tiber. Nhưng còn nhiều vị ở những nơi khác nữa! Mong rằng quí vị nuôi
dưỡng tinh thần công dân đang được thăng tiến cao về việc thiện ích chung này.
Hôm nay, tại quê hương tôi và nhiều nơi
khác, chúng ta mừng lễ hiền phụ cho tất cả những người làm cha. Tôi bảo đảm sẽ
sát cánh và cầu nguyện cho tất cả mọi người cha. Tất cả chúng ta đều biết chu
toàn bổn phận làm cha không phải dễ, do đó phải cầu nguyện cho họ. Tôi cũng đặc
biệt nhớ đến Cha của chúng ta hiện ở thiên đàng đang tiếp tục bảo vệ chúng ta.
Tôi chào mừng tất cả anh chị em, những
tín hữu Roma và những vị hành hương đến từ nhiều miền trên đất Ý và những quốc
gia khác trong đó tôi thấy có những lá cờ quốc gia của họ…Tôi cũng đặc biệt
chào mừng những bạn trẻ. Hôm nay là lễ kính nhớ thánh Aloysius Gonzaga, một bạn
trẻ đầy tình yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Thánh nhân chết rất trẻ tại Roma
này, vì bị bệnh dịch. Tôi
Tôi cầu chúc tất cả mọi người một Chúa
Nhật vui tươi lành mạnh. Cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Chúc có một bữa ăn trưa ngon lành.
+PHANXICO
@Libreria Editrice Vatican
June 21, 2020 15:04
Chuyển dịch: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cành, MD
Theo Zenitz bản Anh ngữ của Jim Fair