THƯ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC VIGANO CỰU SỨ THẦN TÒA THÁNH TẠI HOA KỲ GỬI TỔNG THỐNG TRUMP
Trần
Mỹ Duyệt chuyển ngữ
Ngày
7 tháng 6 năm 2020, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Thưa
Ngài Tổng Thống,
Trong
những tháng gần đây, chúng ta đang chứng kiến sự hình thành của hai chiều đối
nghịch mà tôi gọi theo Thánh Kinh (Bibilical): con cái sự sáng và con cái sự
tối tăm. Con cái sự sáng là thành phần đa số rõ ràng nhất của nhân loại, trong
khi con cái tối tăm đại diện cho một thiểu số nhất định. Và thật vậy, thành
phần trước là chủ đề cho một hình thức kỳ thị. Nó đặt họ trong một tình huống
trở thành thiểu số về luân lý so với những kẻ đối đầu của họ, thường là những
người nắm giữ những vị trí chiến lược trong chính quyền, trong chính trị, trong
kinh tế, và trong truyền thông. Một cách hiển nhiên, trong một cách thức không
thể giải thích, sự thiện lại bị giữ làm con tin bởi sự ác và bởi những người
giúp họ hoặc thoát khỏi sự sợ hãi hay lợi ích cá nhân.
Hai
thái cực này, chính là một bản chất Phúc Âm, theo sau bởi sự phân chia rõ ràng
giữa dòng giống của Người Nữ, và dòng giống của Con Rắn. Mặt khác, có những
người mặc dù họ có hàng ngàn những khuyết điểm nhưng được thúc đẩy bởi ước muốn
làm điều thiện, chính trực, nuôi dưỡng gia đình, chăm chỉ trong công việc, đóng
góp phát triển cho quê hương họ, giúp đỡ những người cùng khổ, và, tuân giữ lề
luật Thiên Chúa, đáng hưởng Vương Quốc Nước Trời. Ngược lại, có những người chỉ
phục vụ cho chính mình họ. Họ không nắm giữ bất cứ nguyên tắc đạo lý nào. Họ
muốn phá vỡ gia đình và quốc gia, khai thác các nhân công để làm họ trở nên
phúc lợi một cách thái quá, khuấy động những chia rẽ nội bộ và chiến tranh, và
thu tích quyền lực, tiền bạc: với họ, – nếu không sám hối – về ảo tưởng giả dối
của hạnh phúc tạm thời, thì một ngày nào đó, họ sẽ hứng chịu số phận khủng
khiếp đang chờ họ với sự nguyền rủa đời đời trong hỏa ngục, xa khỏi Thiên Chúa.
Trong
xã hội, thưa Ngài Tổng Thống, hai thực thể đối nghịch này cùng hiện hữu như
những kẻ thù muôn thuở, giống như Thiên Chúa và Satan là những kẻ thù muôn
thuở. Và việc này xảy ra là con cái của tối tăm – những kẻ mà chúng ta có thể
dễ dàng nhận ra trong quốc gia ngầm mà ngài đã đối đầu một cách khôn ngoan, Nó
đang thực hiện một cuộc chiến quyết liệt chống lại ngài trong những ngày này –
đã quyết định giới thiệu những biểu hiện, đã nói, và bây giờ đang cho thấy
những chương trình của họ. Họ xem như chắc chắn rằng mọi việc đang dưới quyền
kiểm soát của họ đến nỗi họ đã đặt ở bên sự tính toán mà cho đến giờ đây đã có
ít nhất một phần được tiết lộ những ý đồ thực sự của họ. Những cuộc khảo cứu đã
thực tế hé mở trách nhiệm thực sự của những kẻ chế ngự tình trạng khẩn cấp
Covid không chỉ trong lãnh vực sức khỏe nhưng còn cả trong lãnh vực chính trị,
kinh tế, và thông tin. Chúng ta chắc chắn tìm ra những điều này trong việc khai
triển rộng rãi của tính cách chuyên nghiệp xã hội, ở đó có những con người đã
định đoạt tương lai nhân loại, cho phép mình được quyền hành động ngược lại ý
muốn của dân chúng, và những đại diện dân sự của họ trong chính quyền của các
quốc gia.
Chúng
ta cũng sẽ khám phá ra rằng các cuộc bạo loạn trong những ngày này đã bị kích
động bởi những người, cho rằng virus là sự dối gạt hiển nhiên, và rằng sự báo
động xã hội về cơn dịch bệnh đang giảm dần, vì thế, họ quyết tâm xúi dục những
rối loạn dân sự, bởi vì họ biết rằng việc dùng sức mạnh khống chế người khác,
điều mà tuy mặc dù hợp lý, cũng bị lên án như một sự xâm phạm không chính đáng
ngược lại với quần chúng. Một điều tương tự cũng xảy ra tại Âu Châu một cách
đồng điệu chính xác. Một cách rõ ràng rằng việc dùng những cuộc xuống đường như
một dụng cụ cho những mục đích với những người mà họ muốn nhìn thấy được trúng
tuyển trong những cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, người đại diện cho những mục
đích của thể chế ngầm, và người biểu thị những mục đích ấy một cách trung thành
và với xác quyết. Không ngạc nhiên gì nếu trong một vài tháng nữa, chúng ta học
được một lần nữa rằng những gì ẩn dấu đằng sau những hành động phá hoại và bạo
động là những kẻ hy vọng hưởng lợi từ sự lật đổ trật tự xã hội để xây dựng một
thế giới không tự do: Solve et Coagula, theo ngạn ngữ của Tam Điểm.
Mặc
dù nó có thể xem như không gì xáo trộn, những hành động chống đối mà tôi đã
diễn tả cũng đã tìm thấy trong tổ chức tôn giáo. Có những vị chủ chăn trung
thành, những vị chăn dắt đoàn chiên của Đức Kitô, nhưng cũng có những kẻ bất
tín đáng thương luôn tìm phân tán đoàn chiên, và trao chiên mình để bị cắn xé
bởi những con sói háu đói. Không ngạc nhiên gì những kẻ làm công kia lại thỏa
hiệp với con cái sự tối tăm, và thù ghét con cái sự sáng: giống như một thể chế
ngầm, thì cũng có một giáo hội ngầm gồm những kẻ bội phản trách nhiệm của mình,
bỏ qua những lời hứa của mình trước mặt Thiên Chúa. Chính vì vậy, Kẻ Thù Vô
Hình , kẻ chống lại các lãnh đạo tốt trong những công việc chung, cũng chống
lại những mục tử tốt lành trong phạm vi giáo hội. Nó là trận chiến tinh thần,
mà tôi đã nói đến trong Kháng Thư gần đây của tôi được phổ biến vào ngày 8
tháng Năm.
Lần
đầu tiên, Hoa Kỳ đã có một Tổng Thống chiến đấu một cách can trường cho quyền
sống, một tổng thống không ngần ngại công bố sự bắt bớ của những Kitô hữu trên
khắp thế giới, vị tổng thống nói về Chúa Giêsu Kitô, và quyền người dân được tự
do thờ phượng. Sự tham dự của ngài trong buổi Diễn Hành Cho Sự Sống (March for
Life) và lời tuyên bố gần đây nhất của ngài về tháng Tư là Tháng Toàn Quốc Ngăn
Chặn Sự Ngược Đãi Trẻ Em (National Child Abuse Prevention Month), là những hành
động mà nó xác nhận điều gì ngài muốn tranh đấu. Và tôi dám tin tưởng rằng cả
hai chúng ta cùng chung một chiến tuyến trong trận chiến này, mặc dù có những
khí giới khác nhau.
Vì
lý do đó, tôi tin rằng sự chống đối mà ngài đang phải gánh chịu sau lần viếng
thăm Đền Thánh Quốc Gia Thánh Gioan Phaolô II là một phần trong bài tường thuật
của dàn hợp xướng truyền thông. Nó tìm kiếm không chỉ để chiến đấu cho nạn kỳ
thị, mang lại trật tự xã hội, nhưng là những cung cách tồi tệ; không mang lại
công lý, hợp pháp hóa tội ác và bạo loạn; không để phục vụ sự thật, nhưng thỏa
mãn một đảng phái chính trị. Cũng không nhầm lẫn gì có những Giám mục – giống như những vị
gần đây tôi đã lột mặt nạ – người, do những lời nói, chứng minh rằng họ đứng
chung phe đối lập. Họ giúp cho thể chế ngầm, cho chủ nghĩa đại đồng, cho tư
tưởng đã được định hình, cho Trật Tự Thế Giới Mới mà họ thường xuyên
cầu xin nhân danh tình huynh đệ đại đồng nhưng lại không bao gồm người
Kitô hữu trong đó. Những tư tưởng xuất phát từ chủ trương Tam Điểm
của những người muốn thống trị thế giới bằng cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi
các tòa án, trường sở, gia đình, và có lẽ ngay cả các thánh đường.
Người
dân Hoa Kỳ trưởng thành hôm nay phải hiểu như thế nào về truyền thông dòng
chính khi không muốn thông tin về sự thật, nhưng chọn im lặng và làm sai lạc
nó. Vì thông tin gian dối là cách có lợi cho những mục đích của họ. Tuy nhiên,
điều quan trọng vẫn là sự thiện – là những thành phần chính – hãy thức tỉnh
khỏi tính ươn lười và không để mình bị lừa bịp bởi một thiểu số thiếu ngay
chính với những mục tiêu không thể chấp nhận. Cần thiết là những người tốt, con
cái của sự sáng, đoàn kết lại với nhau để làm cho tiếng nói của họ được lắng
nghe. Còn cách nào ảnh hưởng hơn là làm thế, thưa ngài Tổng Thống, đó là lời
cầu nguyện. Xin Thiên Chúa che chở ngài, nước Mỹ, và toàn thể nhân loại khỏi sự
tấn công khủng khiếp của Kẻ Thù. Trước sức mạnh của lời cầu nguyện, những dối
trá của con cái tối tăm sẽ bị sụp đổ, những mưu toan của chúng sẽ bị phơi bày,
sự phản bội của chúng sẽ được công khai, quyền lực đấu tranh của chúng sẽ phải
chấm dứt trong hư vọng, mang lại ánh sáng và tiêu diệt những gì nó là: một sự
dối trá của địa ngục.
Thưa
ngài Tổng Thống, tôi hằng cầu nguyện không ngừng cho đất nước Hoa Kỳ đáng yêu,
nơi mà tôi đã có vinh dự và hãnh diện được Đức Bênêđíctô XVI sai tới như một
Khâm Sứ Tòa Thánh. Trong thời khắc đau thương và quyết định này của toàn thể
nhân loại, tôi cầu nguyện cho ngài, và cho tất cả những ai cùng với ngài trong
chính quyền Hoa Kỳ. Tôi tín chắc rằng người dân Hoa Kỳ rồi sẽ hiệp nhất với tôi
và với ngài trong lời cầu xin lên Thiên Chúa toàn năng.
Hiệp
nhất chống lại Kẻ Thù Vô Hình của nhân loại, tôi chúc lành cho ngài và đệ nhất
phu nhân, cho đất nước Hoa Kỳ mến yêu, và cho tất cả những người thiện tâm.
+ Carlo Maria
Viganò
Tổng Giám Mục Hiệu
Tòa Ulpiana
Cựu Khâm Sứ tại
Hiệp Chủng Quốc
From
LifeSite News
Tác giả:
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
(chuyển ngữ)
|