Đấy là
bài “ Don‘t let the sun go down on me – Đừng để mặt trời lặn xuống khỏi đời
tôi” được Elton John sáng tác năm 1974…
Tôi không thể thắp sáng thêm bóng tối của
ban…
Tất cả những bức ảnh của tôi dường như mờ
dần thành đen trắng !
Tôi đang mệt mỏi và thời gian đứng yên trước
tôi,
Đông cứng ở đây – trên nấc thang cuộc đời
tôi…
Đã quá muộn để tự cứu mình khỏi ngã…
Tôi đã có cơ hội và thay đổi cách sống của
bạn,
Nhưng bạn đã hiểu sai ý nghĩa của tôi khi
tôi gặp bạn…
Đóng cửa và để tôi bị mù bởi ánh sáng…
Đừng để mặt trời lặn xuống khỏi đời tôi…
Mặc dù tôi tự tìm kiếm – đó luôn là người
khác mà tôi thấy
Tôi chỉ cho phép một mảnh đời của bạn lang
thang tự do,
Ồ , nhưng mất tất cả…thì giống như mặt trời
lặn trên tôi…
Và điều
đặc biệt là trong cuộc thi “America’s
Got Talent – 2020” vừa qua…thì người trình bày bài hát này là một con người đặc
biệt…và anh ta đã làm cho thính phòng cũng như ban Giám Khảo rơi nước mắt : anh
ta là Archie Charles Williams – bị tù oan suốt 36 năm và chỉ vừa mới được giải
oan vào tháng 3 năm 2019…
Ông –
lúc này Archie đã 58 tuổi - ghi danh để tham dự cuộc thi “America’s Got
Talent – 2020”…và trước khi trình bày bài “Đừng để mặt trời lặn xuống khỏi đời
tôi”, ông có 10 phút để tâm tình về cuộc sống trong tù và bản án oan khiên ông
phải chịu…Trong trại giam, ông đã từng có dịp xem cuộc thi “America’s Got
Talent” trên Truyền Hình…và ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó sẽ có dịp đứng trên
sàn diễn của cuộc thi này…
Simon
Cowell – một trong bốn vị Giám Khảo – đã chia sẻ trên Twitter : “Archie, tôi sẽ không bao giờ nghe lại bài
hát này theo cách cũ được nữa sau khi nghe bạn hát…Nhờ có bạn mà nó được thổi một
hơi thở mới và mang đến cho tôi một cảm xúc mới. Bạn là một người rất can đảm
và có giọng hát tuyệt vời. Bạn sẽ thực sự làm được thôi. Buổi trình diễn hôm
nay, tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình.”…
Ngay
sau khi Archie William ngừng tiếng hát…thì toàn thể không gian phòng thi bùng nổ
những tràng tay kéo dài…Mọi người đều bật dậy – Giám Khảo cũng như thính giả…Rất
nhiều đôi mắt đẫm lệ…Đấy là vì Archie đã quá xuất sắc khi lột tả nội dung sâu
xa của bản nhạc qua tâm trạng của chính anh…cùng với thời gian oan khiên 36 năm
ròng rã trong trại giam…Anh vào tù khi chỉ mới 22 tuổi…và được giải oan khi đã
58 tuổi…Dù vậy, với ca từ của bài hát và phần trình bày của anh, ai ai cũng cảm
thấy anh chưa hề mất đi niềm tin vào mặt trời chiếu sáng từng ngày – mặt trời của
công lý,mặt trời biểu tượng sự có mặt của một “ĐẤNG” trong cuộc đời của mỗi con
người, của mỗi chúng ta…Anh thú nhận : “Sự
tự do của tâm trí. Thân thể tôi ở tù nhưng chưa bao giờ để tâm trí mình phải ở tù.”
Anh đã
trải hết tâm can của mình khi hát lên : “ Don’t let the sun go down on me – Xin đừng
để mặt trời lặn xuống khỏi đời tôi ”…
Bản
thân người viết cũng ít khi quan tâm đến những cuộc thi âm nhạc hay những sự kiện
lớn nhỏ trong lãnh vực nghệ thuật – đơn giản vì tuổi đã khá lớn…Nhưng thỉnh thoảng
gặp một chương trình nào đó trên Truyền Hình cũng gợi nên cho mình đôi chút cảm
nhận…Mới đây được nghe một bạn cựu người mẫu thời trang phân tích ba loại người
mẫu : - loại thực sự đam mê nghề người mẫu; - loại dùng hai từ “người mẫu” để
đánh bóng bản thân; - loại lạm dụng hai từ “người mẫu” để có các cách làm ăn
không chính đáng…Và – dĩ nhiên – bạn ấy rất hãnh diện về nghề người mẫu chính
đáng của mình. Hay chương trình “Những người phụ nữ có GU” cho thấy sự lưu loát
trong trình bày, sự tháo vát cũng như nhanh nhạy nơi những bộ não của “nửa bên
kia” thế giới…rất tuyệt…
Xin đừng
– và đừng bao giờ - để mặt trời lặn khỏi đời tôi…
Trong
tâm thức những người tin, người viết muốn ghi đậm hai chữ MẶT TRỜI,
bởi đấy là dấu chỉ sự có mặt và chiếu sáng của Đấng Tạo Hóa…
Đức
Giê-su đã nói với Ni-cô-đê-mô : Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi
phải chết, nhưng được sống muôn đời.” ( Go 3 , 16)
“Don’t
let the sun go down on me – Đừng để MẶT TRỜI lặn xuống khỏi đời tôi.”
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp