SỐNG DỒI DÀO
Người Ki-tô hữu trưởng thành là người sống dồi dào ba
nhân đức tin, cậy, mến: tin vào Thiên Chúa, hy vọng mọi sự từ Người, yêu
mến Người. Tất cả những ân sủng đến từ Thiên Chúa như các bí tích, để
gia tăng lòng tin, cậy, mến, giúp chúng ta giữ nhịp cầu nguyện liên lỉ hằng
ngày với Kinh Thánh và kinh nguyện hồi tâm buổi tối là trọng tâm của đời sống
Ki-tô hữu.
Trong cuộc chiến
chống lại sự dữ, áo giáp của ta là
đức tin, giây thắt lưng là đức mến, đội mũ chiến đấu là niềm hy vọng ơn cứu độ.
Để sống dồi dào và có hành trang tự vệ với sự dữ, chúng ta phải mỗi năm đều có
những ngày tĩnh tâm 3 hay 5, 7 ngày, sống gắn bó với Lời Chúa dứơi ánh sáng
Chúa Thánh Thần. Ân sủng của Thiên Chúa không thể sinh hoa kết trái dồi dào nếu
chúng ta không hợp tác với Chúa Thánh Thần, “để khi đã có lòng tin thì có
thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết
độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình
huynh đệ, có tình huynh đệ lại có thêm bác ái” (2Pr 15-7).
Hành động của Chúa Thánh Thần thể hiện qua các mầu nhiệm
của kinh Mân Côi. Chúng ta phó mình cho Đức Mẹ để đi vào thông hiệp với các sự
kiện trong cuộc đời Chúa Ki-tô, cũng là biểu tượng của đời sống chúng ta. Các mầu
nhiệm năm sự mừng & năm sự vui (nguồn vui mừng), mầu nhiệm
năm sự thương (nguồn đau thương), mầu nhiệm năm sự sáng (nguồn
vinh quang). Đức tin như ngọn lửa bén vào trong chúng ta làm cho tâm hồn
chúng ta sáng lên và được sưởi ấm. Để cho đức tin lớn lên, chúng ta phải dẹp bỏ
nhiều thứ ràng buộc, phải chịu đựng những khó chịu, khó ưa, tâm hồn cảm thấy
đau khổ trước nỗi khốn cùng của mình, đó là khi đức tin đang tôi luyện chúng
ta. Chúng ta phải phó thác và kiên nhẫn cậy trông cho đến khi hoàn tất, tâm hồn
được hoàn toàn biến đổi thành ngọn lửa yêu mến. ”Hãy tránh xa mọi thứ hào nhoáng, yêu mến sự nhỏ bé của mình… rồi
chúng ta sẽ nghèo khó trong lòng, và Đức Giê-su sẽ tìm đến chúng ta, Ngài sẽ biến
đổi chúng ta thành những ngọn lửa tình yêu” (Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giê-su)
Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta sống và phát triển
ba nhân đức đối thần: tin, cậy, mến, là vũ khí thiêng liêng của Ki-tô hữu. Ta
chỉ có tự do nội tâm tùy theo ta phát triển ba nhân đức tin cậy mến như thế nào.
Không có TIN, sẽ không có CẬY, không có MẾN được. Ba nhân đức này không thể
tách biệt nhau. Chúng ta được tạo dựng để sống yêu thương. Tình yêu không lớn lên được vì bị bóp nghẹt bởi ích kỷ,
lo lắng, đam mê trần tục, cội rễ của nó chính là thiếu cậy trông, không thực sự tín
thác vào Thiên Chúa.
Chúng ta xây dựng hạnh phúc mình từ lòng thèm muốn và
ham mê nhục dục nên không có sự sống sung mãn trong Thiên Chúa. Để cậy trông thực
sự trong đời sống, chúng ta cần có một nền tảng vững chắc. Điều này chúng ta có
một hy vọng, nếu chúng ta bám chắc vào chân lý mà Thánh Kinh truyền lại, chân
lý về sự tốt lành, về lòng nhân từ và sự trung thành tuyệt đối với lời hứa của
Thiên Chúa. Có được điều này nhiều bao nhiêu là do lòng cậy trông của chúng ta.
“Từ Thiên Chúa, chúng ta có được thật
nhiều như chúng ta cậy trông nơi Người” (Thánh Gioan Thánh Giá)
Quả thật, chúng ta không có nhiều đức tin (không lớn được bằng hạt cải) vì chúng ta ngờ vực,
chúng ta hoài nghi… điều này dẫn đến sự không tin vào Thiên Chúa, rồi chúng ta
cứ loay hoay, xoay sở trong mạng lưới của sự dữ, không tránh khỏi đàng tội lỗi.
Chúng ta phải bật dậy, phải can đảm nắm chặt đôi tay cho đức mến phát triển lớn
lên. Phải từ bỏ tất cả những điều khó ưa, những mùi khó chịu trong tâm hồn, để
cho cháy bùng lên niềm niềm tin tưởng cậy trông vào tình yêu thương của Thiên
Chúa.
Để thi vị hóa đức
cậy như một nàng tiên có cây đũa thần, biến đổi tất cả những gì xấu xa, trở
nên một thế giới an hòa, thơ mộng, thật kỳ diệu… Charles Péguy diễn
tả: “Với một tâm hồn không trong sạch, Nàng vẫn có thể làm nên một tâm hồn
thanh khiết. Đó mới là điều kỳ diệu cao đẹp hơn cả nơi vườn trần gian”.
Khi chúng ta sống kết hợp hơn ba nhân đức đối thần dưới ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ can đảm “ra đi” với một tình yêu Chúa dồi dào trong
đời sống của mình, sẽ có thể cho đi cách nhưng không tất cả những món quà mà
chúng ta nhận được từ Ngài.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho đức tin trong con mạnh
mẽ, đức cậy kiên trung, và đức mến dồi
dào để chúng con can đảm làm chứng nhân cho Chúa. Amen.
Elisabeth
Nguyễn
Tác giả:
Elisabeth Nguyễn
|