Vatican Media Screenshot
‘Thánh sử Luca đã tả lại quang cảnh Đức
Maria và ông Giuse, ông Simeon và bà Anna, dâng Chúa Giesu trong đền thánh với
cùng “môt thái độ nhưng dưới hai dạng thức chuyển
động và ngạc nhiên” để cho chúng
ta bắt chước noi theo’.
Dưới đây là bản chuyển ngữ lời ĐTC
Phanxico nói với mọi người tụ họp tại quảng trường Thánh Phero hôm 2 tháng 2
năm 2020 hồi 14:45. Trước và sau kinh Truyền Tin.
Trước khi đọc kinh Truyền Tin:
Anh chị em
thân mến. Chào buổi sáng bằng an mạnh khỏe.
Hôm nay chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ và Thánh
Giuse dâng Chúa Giesu trong đền thánh. Hôm nay cũng là ngày mừng lễ Tận Hiến
trên toàn thế giới, một kho tàng quí giá trong Giáo Hội, gồm những người đã
theo Chúa sát cạnh để tuyên xưng Tin Mừng Phúc Âm.
Tin Mừng Luca (Lc 2:22-40) kể lại là sau
khi Đức Giesu sinh ra được 40 ngày thì cha mẹ Người đã đem Người lên Jerusalem
để dâng tiến cho Thiên Chúa theo như luật Do Thái. Nhìn những nghi thức cổ
truyền, chúng ta hãy để ý đến một số nhân vật. Họ đã cùng nhau tụ họp lại cùng một
lúc, cùng một nơi. Và họ đã nhận ra được Thiên Chúa đang hiện diện sát cạnh họ
là loài người. Đó là Maria và Giuse, Simeon và Anna. Họ là đại diện cho những
mẫu mực đón chào Chúa và hiến tặng mạng sống mình cho Thiên Chúa. Bốn nhân vật
này không giống nhau. Họ hoàn toàn khác biệt. Nhưng tất cả lại cùng đang đi tìm
kiếm Thiên Chúa và được Thiên Chúa hướng dẫn. Thánh sử Luca đã diễn tả thái độ
của bốn nhân vật này dưới hai khía cạnh: Chuyển
Động và Ngạc Nhiên.
Trước nhất là thái độ Chuyển Động. Maria và Giuse chuẩn bị lên
dường hướng về Jerusalem. Trong khi đó Simeon được Thần Linh Chúa thúc đẩy đi
vào đền thánh; còn Anna thì đã đang phục vụ Thiên Chúa suốt ngày đêm trong đền
thánh. Vậy bốn nhân vật chính của đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy đời sống
người Kito hữu là phải Năng Động và Ước Mong bước đi và để cho Thần Linh Thiên
Chúa hướng dẫn. Bất động thì không thích hợp đối với người Kito hữu chứng nhân
và sứ mệnh của Giáo Hội. Thế giới đang cần những Kito hữu tích cực và năng
động, những người không uể oải thụ động trên lối đi cuộc sống, để mang những
lời an ủi của Chúa Giesu đến cho muôn dân. Mỗi một người sau khi chịu phép rửa
tội là đương nhiên đã nhận một ơn gọi để tuyên xưng một điều gì đó.…, rao
truyền Tin Mừng, tuyên xưng Chúa Giesu! Các xứ đạo và các cộng đồng giáo hội
khác nhau đều được kêu gọi để nuôi dưỡng những cam kết và thề hứa của những
người trẻ, những gia đình và cả những người già để tất cả mọi người đều có được
những cảm nghiệm của người Kito hữu, là những nhân vật chính sống cuộc sống và
sứ mệnh của Giáo Hội.
Thứ đến là thái độ Ngạc Nhiên mà thánh sử Luca đã diễn tả qua bốn nhân vật trong
truyện. Maria và Giuse đã rất ngạc nhiên về những điều nói về chúa Giesu
(c.33). Ngạc nhiên cũng là một phản ứng rõ ràng của ông già Simeon, người mà
chính mắt ông đã nhìn thấy con trẻ Giesu, ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã mang lại
cho dân Chúa, ơn cứu độ mà ông đã từng chờ đợi cả bao nhiêu năm nay. Cũng đúng
y như vậy đối với bà Anna, người ca tụng cám ơn Thiên Chúa (c.38) đến độ đã làm
nổi bật đức Giesu trước mọi người. Bà là người nói nhiều nhưng nói về những
điều tốt không phải những điều xấu. Bà nói, bà tuyên xưng, bà là thánh đã đi
đây đi đó và làm cho mọi người biết đến, nhín thấy Chúa Giesu. Những hình ảnh
đầy niềm tin đó được ôm ấp tràn ngập bởi những ngạc nhiên, vì tất cả mọi sự đều
xẩy ra trước chính mắt họ. Khả năng ngạc nhiên trước sự việc ở quanh chúng ta
sẽ khích lệ, nuôi dưỡng những cảm nghiệm về tôn giáo và sinh hoa trái khi tiếp
cận với Chúa. Trái lại tính ù lỳ chẳng biết ngạc nhiên sẽ biến người ta thành
vô cảm và làm cho khoảng cách giữa con đường đức tin và cuộc sống hàng ngày dài
rộng thêm ra.
Anh chị em thân mến! Hãy luôn luôn năng
động và mở rộng lòng đầy ắp ngạc nhiên.
Chớ gì Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta
ngắm nhìn Chúa Giesu hàng ngày, là quà tặng mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta,
thúc đẩy chúng ta chuyển động và vui mừng ngạc nhiên để rồi suốt cuộc đời chúng
ta chỉ để ca tụng vinh danh Thiên Chúa trong phụng sự những người anh chị em
huynh đệ của chúng ta.
Sau
kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Hôm nay cũng là ngày mừng lễ Tận Hiến ở
nước Ý mà chủ đề là “Hãy mở cửa cho Sự
Sống”. Tôi xin hợp cùng thông điệp của các Giám Mục và hy vọng hôm nay sẽ là
cơ hội để canh tân lời hứa gìn giữ và bảo vệ mạng sống con người từ lúc khởi
đầu cho đến lúc cuối cùng. Ngoài ra cũng cần phải chống lại tất cả mọi hình
thức xâm phạm nhân phẩm, ngay cả khi kỹ thuật và kinh tế lâm nguy, mở rộng ra
những cửa ngõ cho những hình thức mới về tình liên đới huynh đệ.
Hôm nay là lễ Tận Hiến Đời Sống, tôi
muốn tất cả anh chị em hiện diện tại công trường này hãy cùng nhau cầu nguyện
cho những người (nam cũng như nữ) đã tận hiến dâng đời mình để làm những việc
mà thường thường là thầm kính không ai biết.
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời…. (kinh
Lạy Cha)
Và hãy ca ngợi những vị đã hiến dâng đời
mình như vậy, cả nam lẫn nữ.
Tôi hân hoan chào mừng tất cả mọi người,
người Ý và người hành hương, đặc biệt những sinh viên học sinh Badajoz, Bồ Đào
Nha, những tín hữu Cremona Spoleto, Fano, Palau và Roseto thuộc Abruzzy. Tôi
cũng thấy có nhiều người hành hương Ba Lan và Nhật Bản. Chúng ta hãy chào mừng
họ!
Tôi cầu chúc tất cả có một Chúa Nhật đầy
vui tươi hạnh phúc. Và cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Hãy vui hưởng bữa ăn
trưa ngon lành!
Francis
Ngày 2 tháng 2 năm 2020
__________________________________
Chuyển ngữ: Bs Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Theo zenith, bản tiếng Anh của Virginia
M. Forrester (Bản gốc tiếng Ý)