Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh – Ngày mùng 5 Tháng Năm, năm 2019
Các bài đọc hôm nay đề nghị rằng chúng ta đang sống trong một mùa liên kết
nhiều mầu nhiệm. Điều này nhắc nhở cho chúng ta về khoảng cách giữa những
giá trị Phúc Âm và những giá trị trần thế. Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ
chúng ta thường bị cám dỗ là “hãy đồng thuận để cùng sống.” Ngày nay sống
giá trị Phúc Âm quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Nếu chúng ta biết
nhận thức một chút xíu và suy nghĩ cho kỹ càng thì chúng ta có thể tìm thấy
niềm vui ngay khi chúng ta đang phải đối phó và đối diện với đâu khổ như các
tông đồ mà đã được nói đế trong bài đọc thứ nhất: “Vậy các ngài ra khỏi
công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Đức
Giêsu.” (TĐCV 5:41).
Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Phêrô đã được nhắc nhở về sự phản bội của
mình. Chúa Giêsu đã mời gọi ông Phêrô hãy nhìn lại những lỗi lầm của ông ta,
để nối lại tình yêu của Ngài, để Ngài xác tín mà tin tưởng trao lại cho
Phêrô sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã dành riêng cho ông ta. Lời mời gọi này của
Chúa Giêsu cũng có thể áp dụng cho từng người trong chúng ta, vì mỗi người
chúng ta cũng đã phản bội Thiên Chúa. Từng ngày, Chúa Giêsu liên lỉ mời gọi
chúng ta lập lại tình yêu trong Ngài và với Ngài, và tận hiến đời ta cho gia
đình, người thân, và giáo xứ.
Trong bài Phúc Âm hôm nay chúng ta học biết được rằng các ông môn đệ đã
quyết định trở lại nghề nghiêp cũ của họ: đó là những ngươi đánh cá. Các
môn đệ đã rời Giêrusalem và trở về quê cũ. Điều này cho chúng ta có cảm
nghĩ rằng hình như các ông tông đồ cho rằng thời gian ba năm “vàng son”
chung sống với người Thầy Giêsu thân yêu của họ đã là một chuyện thuộc về
quá khứ rồi. Giờ đây họ phải trở về quê cũ để đối mặt với cuộc sống hiện
tại để sinh sống. Các ông đã quên rằng sự Phục Sinh sống lại của Chúa Giêsu
vẫn còn có ảnh hưởng trong cuộc đời của họ. Điều đã xẩy ra với các môn đệ
cũng thường xẩy ra đối với mỗi người chúng ta. Qua các bí tích như: Rửa Tội,
Thánh Thể, Thâm Sức và Hôn Phối, đã giúp chúng ta có những cảm nghiệm gặp gỡ
Thiên Chúa. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta hay có khuyênh hướng làm điều
giống như các mộn đệ đã làm trong bài Phúc Âm. Chúng ta thích quay vế với
những thói quen, với những gì chúng ta đã quen làm. Chúng ta đi tìm một
chút hạnh phúc ngay tại nơi mà chúng biết rằng chúng ta sẽ không gặp được
điều mà chúng ta hằng tìm kiêm đó.
Trong bài Phúc Âm của Thánh Gioan, Chúa Giêsu xuất hiện và nhắc nhở cho các
môn đệ là hãy để ý đến đời sống hằng ngày của họ. Thích Nhất Hạnh một tu sĩ
Phật Giáo có lần đã nói, “Chẳng có gì quí giá hơn là sống giây phút hiện tại.
Hoàn toàn sống động, hoàn toàn ý thức.” Cũng trong ý hướng này, Giáo Hội mời
gọi mỗi người chúng ta hãy ý thức sâu xa và sống trọn vẹn mỗi ngày qua việc
cùng làm việc với gia đình, cộng đoàn, và ngay cả việc đối xử với những
người chúng ta không đồng quan điểm với họ hoặc với những người chúng ta
không ưa. Khi phải đối diện với những lúc như thế này , chúng ta được mời
gọi đặt ra những câu hỏi này suy tư như: Chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô Phục
Sinh ở đâu? Chúng ta thấy được sự tha thứ, lòng yêu thương tử tế, lòng nhân
hậu, và thương cảm ở nơi đâu và ra sao?
Chúa Giêsu luôn luôn chờ đợi mỗi chúng ta ở bờ biển của đới sống như Ngài đã
đơi các ông tông đô ở bở biển Ti-bê-ri-a ngày xưa, để Ngài có thể nhìn xem
chúng ta sống một lối sống như thế nào! Trong cuộc sống của người Công Giáo,
chúng ta luôn được mời gọi nhận ra được sự hiện diện đồng hành của Chúa
Giêsu Kitô, để có thể ý thức được rằng Ngài luôn ở bên cạnh để săn sóc,
hướng dẫn và cứu chữa chúng ta. Trong moi hoành cảnh của cuộc sống lúc vui
cũng như lúc buồn, chúng ta hãy lập lại lời nói của Thánh Gioan đa nói với
thánh Phê-rô trong bài Phúc Âm hôm nay đó là: “Chính Chúa đó.” Chúng
ta đừng bao giờ để mình vướng vào nguy cơ “thức vất vả làm việc cả đêm”
nhưng chẳng được gì như các tông đồ trong bài Phúc Âm. Chúng ta hãy xin
Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn “ý thức” ngõ hầu chúng ta có thể
nhìn ra ý Chúa trong mọi sự, và dám có can đẩ để chỉ luôn luôn thực hiện
điềuThiên Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta.
Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Văn