Đâu đó những trải nghiệm về cuộc sống như
là vốn sống cho cuộc đời, là hành trang để chia sẻ cho người khác trên mọi nẻo
đường. Non kém 10 năm, những ngày tôi đi giúp việc ở vùng biển mặn Cần Giờ, khi
tham khảo ý kiến cho một gia đình nọ trong việc xây cất, tuy không học cao hiểu
rộng nhưng tôi đề nghị gia đình đó làm vĩ sắt dưới nền nhà ... trước khi lót
gạch.
Nghe tôi bàn như thế, gia đình mua tôn cũ
về làm "cốt pha" và tìm sắt đổ bê tông sàn nhà. Sau khi đổ xong một lớp như thế
thì mới lót gạch sàn. 10 năm trôi qua, nền nhà có thể cũ đi theo năm tháng nhưng
không suy sụp như những nhà bên cạnh. Có lẽ thiếu suy nghĩ, có lẽ thiếu tiền, có
thể tiết tiền để rồi giờ này đây dở khóc dở cười với cái nền nhà mà mình bỏ biết
bao nhiêu công sức và tiền bạc đến nay bị sạc lở.
Và đây chỉ là một bài học, một kinh nghiệm
thật nhỏ trong tiến trình xây dựng một công trình nào đó.
Mới đây, trên các phương tiện thông tin đại
chúng, mọi người đều biết con đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tổng trị
giá 34 ngàn tỷ. Con đường được cắt băng sử dụng và thông tuyến chỉ được non kém
1 tháng và đã bị lỗi ...
Nguyên nhân thì chắc có lẽ người ít hiểu
biết hay chậm hiểu biết như tôi cũng có thể nhận ra được đó chính là công trình
rút ruột.
Ngày nay, không chỉ có con đường 34 ngàn tỷ
ấy bị rút ruột mà còn có quá nhiều công trình khác nữa cũng bị y như thế.
Nguyên nhân chắc có lẽ không phải lòng
đường là lòng người.
Khi lương tâm người ta méo mó, khi lòng
người ta dị dạng thì sẽ có những con đường, những căn nhà và những công trường
kém chất lượng.
Nói đến con đường, công trường vật chất thì
người Kitô hữu được mời gọi nhìn lại công trình xây cất của mỗi người.
Mỗi Kitô hữu đều có quyền và trách nhiệm để
xây dựng căn nhà tâm linh của mình bên cạnh ngôi nhà vật chất tạm bợ.
Ngôi nhà vật chất mà mỗi người hay mỗi gia
đình xây dựng ít nhiều gì đó dễ lượng định vì nó hữu hình và đập vào mắt con
người hay in vào tâm trí con người sau khi nhìn thấy hay đưa vào sử dụng. Ngôi
nhà thiêng liêng hay nói khác đi con người tinh thần và đức tin của mỗi người
thì không ai thấy. Người thấy được căn nhà thiêng liêng của mỗi người chỉ duy
mình Thiên Chúa và đương sự thấy mà thôi.
Mỗi người cũng sẽ phải bị chật vấn hay trả
lời trước mặt Chúa về căn nhà thiêng liêng của mình.
Có khi nại vào lý do không ai thấy hay
không cần ai thấy để rồi ngày nay có quá nhiều công trình nhà ở thiêng liêng bị
rút ruột.
Đời sống đức tin của người Kitô hữu ngày
hôm nay dễ bị lung lay bởi lẽ người ta cứ lao đầu vào và không dám nói là bán
sống bán chết và hì hà hì hục để tìm đủ mọi cách xây ngôi nhà vật chất cho bằng
chị bằng em còn ngôi nhà thiêng liêng thì bỏ mặc. Thậm chí ngay cả linh mục, tu
sĩ ngày hôm nay cũng vì những lợi nhuận trần thế mà quên đi điều căn cốt và điều
cần thiết của mình là xây dựng ngôi nhà thiêng liêng.
Khá nhiều lời ai oán : cha đó vậy đó ! Sơ
kia như thế à ? ... Hẳn nhiên ta cũng có thể vịn vào lập trường ai nói mặc ai
còn mạnh ta ta sống. Thế nhưng, ta cũng có lúc cần ngồi xuống để nhìn vào đời
sống thiêng liêng của mỗi người, nhìn lại công trình mỗi người đang xây về ngôi
nhà thiêng liêng mà Chúa trao phó.
Có khi mãi mê chạy theo thói tục của trần
gian mà mình lại cứ cắm đầu cắm cổ xây ngôi nhà vật chất cho mình thật đẹp. Mình
cố trang trí cho ngôi nhà vật chất của mình bằng những bằng cấp, tài năng và
thậm chí kỹ năng nữa để rồi quên đi điều cần thiết là mình phải xây đời mình
trên nền tảng là Đức Kitô.
Ngày nay, người ta vì theo lợi lộc trần
gian nên đã lăn Đá Tảng là Đức Kitô ra khỏi căn nhà của mình để thay vào đó là
quyền lực thế gian, tiền tài, danh vọng ...
Ngày nay người ta bận rộn nhiều quá để kiếm
gạch đá xây căn nhà vật chất để rồi không còn thời gian chăm chút căn nhà tâm
linh của họ nữa. Thật là điều đau buồn và đáng tiếc cho con người.
Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẽ không hiện ra hay
người chết hiện về nói mỗi người phải sống thế này thế kia nhưng Chúa để cho mỗi
người tự do đáp trả cung cách sống của mỗi người. Chúa để cho con người tự do để
đi tìm và vun vén căn nhà vật chất hay căn nhà thiêng liêng.
Căn nhà vật chất mà không có móng thì sẽ
mau đổ chóng tàn dù chỉ là cơn gió nhẹ. Căn nhà thiêng liêng của mỗi người nếu
dựng trên nền móng là Đức Kitô thì sẽ mãi mãi không đổ dù mưa sa bão táp. Hơn
thế nữa, căn nhà thiêng liêng của mỗi người cần trang trí trong đó là những ngọn
đèn của bác ái yêu thương cho nên trọn hảo ngôi nhà cho Chúa ngự.
Lâu lâu, chúng ta nên chăng cũng phải nhìn
lại đời mình, nhìn lại mình đang tìm và đang xây gì để cân chỉnh đời mình.
Hẳn nhiên, là con người, ai ai cũng cần có
một mái ấm vật chất xi măng gỗ đá để ở cho an lành nhưng cũng nên nhớ rằng căn
nhà đó dù là biệt thự villa đi chăng nữa nó cũng chỉ là quán trọ mà thôi. Căn
nhà mà mỗi người cần xây dựng vì nó sẽ theo con người mãi mãi đó chính là căn
nhà xây trên nền tảng của đức tin và trang trí bằng lòng mến. Xin Chúa cho mỗi
người chúng ta dù đang mãi mê với thế sự thăng trầm là những căn nhà gỗ đá thì
cũng đừng quên căn nhà cùng đích đời ta là niềm tin vào Chúa mà ta sẽ đến ở
trong ngày cùng tận và mãi mãi đời ta.