Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Giáo Sĩ Việt Nam
MẶC CẢM LÀ ''NỮ TU''?

Tôi xin chia sẻ tâm tình và suy nghĩ của mình sau khi được biết có một số người "mặc cảm mình là Nữ Tu".

I- CHỖ ĐỨNG CỦA ''NGƯỜI NỮ'' TRONG GIÁO HỘI

TRINH NỮ MARIA:

1- Trinh Nữ là Kiệt Tác vô song của Thiên Chúa đã được Ngài loan báo trong Sáng Thế Ký 3,15 cũng chính là Tin Mừng nguyên thủy! Thánh Ca nhắc lại Lời Chúa trong Cựu Ước, có câu nầy: ''Vui ca lên nào, thiếu nữ Xion vì Đấng Cứu Chuộc rất oai hùng đến ngự trong nhà ngươi!''

2- ''Ave Gratia Plena!'' (Salut, Pleine Grâce!): Kính chào Nàng-Ơn-Đầy! Đó là Biệt Danh mới, duy nhất do Chúa dạy thiên sứ Gabrien thưa cùng Trinh Nữ trước khi thiên sứ gọi Mỹ Danh Maria!

3- ''Nàng sẽ thụ Thai!'' Thai ấy là ''Giêsu'' có nghĩa nầy: Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc! Ngài là Con của Đấng Tối Cao và sẽ là Vua trên nhà Giacob, Vương Quyền Ngài sẽ vô tận!

4- ''Bởi đâu Mẹ Chúa của tôi đến thăm tôi?'' Nghe lời chào của Trinh Nữ, bà Êlidabét tôn vinh Nàng được Diễm Phúc hơn mọi người nữ, tuyên xưng Nàng là Mẹ Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc của bà ta cũng như của thai nhi (trong bụng bà ấy) đang nhảy mừng vì Trinh Nữ mang Chúa đến nhà mình!!! Như vậy, Trinh Nữ ''xin vâng'' không những để Cửa Thiên Đàng mưa Ơn Cứu Chuộc, mà còn lặn lội lên miền sơn cước, loan báo Tin Mừng cho tha nhân!

5- ''Nàng lấy tã vấn Con và đặt Ngài nằm trong máng cỏ!!!'' Thánh Trẻ Sơ Sinh Giêsu là LỜI dựng nên vũ trụ, vẫn chấp nhận cho Mẹ và Dưỡng Phụ Ngài kiếm chỗ hèn hạ nhất! Như vậy, Chúa muốn dạy chúng ta bài học về đức khiêm nhường suốt đời tận hiến!!!

6- ''Con ơi, nhà nầy hết rượu!!!'' Trinh Nữ xin cùng ''Thiên Chúa Cứu Chuộc'' thương đến tiệc cưới bị cạn rượu nửa chừng là cầu khẩn Con của mình cứu từng gia đình là nền móng của nhân loại, của toàn thế giới! Chúa trả lời: ''Thưa Bà, 'tôi' với Bà có liên quan gì vì giờ của 'tôi' chưa đến?'' Giờ của Chúa ''chưa đến'' trên Thập Giá và nơi Mồ Phục Sinh, nhưng ''đã đến'' trong tiệc cưới Cana để môn đệ tin Ngài! Gọi Mẹ sinh thành là ''Bà'', Chúa muốn tôn vinh Mẹ là ''Bà Eva mới'' (tức Mẹ của mọi sinh linh) như Ngài cũng trối với Tông Đồ Gioan trên Đồi Tử Nạn: ''Thưa Bà, này là con Bà! Hỡi con, nầy là Mẹ con!'' Vậy thì tôi đây phải rước Mẹ Maria về nhà của tôi, bằng không, tôi là kẻ bất hiếu, thất tín, vô ơn, bạc tình, thất đức... đối với Thánh Mẫu của Giáo Hội do Chúa lập nên!!!

7- ''Hết thảy họ (chừng một trăm hai mươi, đồng tâm, nhất trí cầu nguyện) gồm các phụ nữ, Maria (Mẹ Chúa Giêsu) và anh-em Ngài.'' Như vậy, đó là Hội Thánh Tiên Khởi. Giữ Lời Chúa trối trên Đồi Tử Nạn nên Mẹ đồng hành với con cái của Chúa, với quá chừng ''anh-em'' của Ngài trong số ''một trăm mười mấy'' người vì đã trừ ra Mẹ và các vị có nêu tên!!!

II- NGƯỜI NỮ THEO CHÚA

A- Vào thời Chúa Giêsu và lúc ban đầu của Hội Thánh, chưa có Nhà Dòng nào cả. Tuy nhiên, ngoài Trinh Nữ Maria, Tân Ước cho thấy nhiều phụ nữ sốt sắng theo Chúa, chẳng hạn: Mẹ Thánh Gioan Tẩy Giả, tiên tri Anna, bà Maria Madalêna, hai chị-em gái ông Ladarô, phụ nữ bị băng huyết, bà bị quỷ ám và còng lưng, bà xứ Canana được Chúa thử lòng tin, phụ nữ Samari, rất đông phụ nữ Giêrusalem theo Chúa và thương khóc Ngài. Gần và bên Thập Giá, phụ nữ cũng đông hơn đàn ông!!! Vừa phục sinh, Chúa hiện ra đầu tiên cho một phụ nữ!!!

B- NỮ TU

1- Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết: ''Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con, Ơn Gọi của con, nay con đã tìm được rồi, Ơn Gọi của con chính là Tình Yêu. Thực vậy, con đã tìm được chỗ của con trong Giáo Hội, và chỗ đó, lạy Chúa, chính Chúa đã cho con. Trong con tim của Giáo Hội là Mẹ con, con sẽ là Tình Yêu...''

2- Mẹ Têrêsa Thành Calcutta

Cả thế giới đã gọi Ngài là Mẹ khi Ngài còn sống. Hai Nữ Tu vừa nêu là bằng chứng hùng hồn, khuôn vàng thước ngọc cho tất cả mọi người. Hai Nữ Tu ấy không có Chức Linh Mục, nhưng hơn cả Linh Mục bởi vì các Ngài là gương mẫu cho Dân Chúa gồm có Linh Mục nói chung. Mẹ Maria cũng chẳng có Chức Linh Mục, nhưng là Thánh Mẫu của Linh Mục thay mặt Chúa Giêsu!

Người Pháp nói: ''Thượng Đế dựng nên vô số kỳ quan, nhưng kỳ quan lớn nhất là quả tim của người Mẹ.'' Nữ Tu dâng mình cho Chúa (như lời dạy của Thánh Phaolô) là hy sinh ''bản năng'' làm Mẹ phần xác để được làm Mẹ phần hồn cho tôi suốt đời bởi vì tuổi thơ của tôi được uốn nắn bằng TÌNH YÊU vô biên của các Dì Phước Dòng Mến Thánh Giá!!!

Nữ Tu không nằm trong Hàng Giáo Phẩm, nhưng vẫn có Chức Tư Tế, Ngôn Sứ và Quân Vương trong Hàng Giáo Dân. Mà Giáo Dân thì ở Hàng Đầu của Hội Thánh. Sách Giáo Lý ghi nhiều điểm nổi bật của họ, đặc biệt ở số 899 như sau: ''Các tín hữu giáo dân nằm ở HÀNG ĐẦU HẾT trong sự sống của Giáo Hội; NHỜ HỌ, Giáo Hội là nguyên lý SỐNG ĐỘNG của xã hội. HỌ LÀ GIÁO HỘI.'' Số 904 ghi thế này: ”Chúa Kitô hoàn thành chức năng ngôn sứ của Ngài KHÔNG CHỈ qua hàng giáo PHẨM, mà CÒN qua giáo DÂN…'' Phép THÁNH Thanh Tẩy là NỀN TẢNG của đời sống Kitô hữu, VÌ TẤT CẢ các Bí Tích KHÁC đều QUY VÀO Phép THÁNH Thanh Tẩy. Rõ ràng Thánh Phêrô viết như sau: ''Còn ANH-CHỊ-EM, dòng giống được tuyển chọn, HÀNG TƯ TẾ QUÂN VƯƠNG, một NƯỚC THÁNH THIỆN, dân tộc được sở hữu.''

Đức Quốc, 07.3.2018

Phan văn Phước

Xin mời xem và nghe:

TIỂU SỬ THÁNH TERESA CALCUTTA - YouTube

Tác giả:  Gs. Phan Văn Phước

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!