I- Thiên Chúa mạc khải cho Tiên Tri Isaya (58, 1-12) về cách ăn chay làm đẹp lòng Ngài:
''Giương cổ lên mà kêu, đừng hãm giọng, hãy gióng tiếng lên như tù và, báo cho dân Ta biết các sự ngỗ nghịch của chúng, cho nhà Giacob hay các lỗi lầm của họ. Ngày lại ngày, chúng tìm kiếm Ta: Chúng muốn biết đường lối của Ta, như thể một dân tộc thi hành sự công chính và không bỏ lơ các phán quyết của Thiên Chúa mà chúng tôn thờ. Chúng cầu xin Ta ban lề luật công chính và ước ao được gần gũi với Thiên Chúa. Chúng nói: Chúng con ăn chay, sao Ngài lại không đoái hoài? Chúng con hãm mình, sao Ngài không màng đến?''
(Thiên Chúa phán): ''Này, ăn chay, mà các ngươi vẫn ích kỷ, vẫn áp bức những ai làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để đôi co, cãi vã, để đấm đá và ẩu đả thật tàn ác. Đừng ăn chay như ngày nay nếu các ngươi muốn tiếng của các ngươi được nghe ở tận trời cao. Chẳng lẽ đó là kiểu ăn chay mà Ta mến chuộng vào cái ngày con người hãm mình, phạt xác? Phải chăng cúi đầu rạp xuống như cây lau, nằm trên bao bị và bụi tro là ăn chay, là ngày làm đẹp lòng Thiên Chúa? Phá xiềng xích bất chính, mở gông cùm, trả tự do cho người bị áp bức, bẻ gãy tất cả gông cùm phải chăng là những điều Ta ưa thích? Bẻ bánh (chia cơm) với người đói lòng, cho người nghèo vô gia cư vào trọ nhà mình! Thấy ai mình trần thì cho họ áo che thân, không tránh né người nào vốn được dựng nên bằng xương thịt như ngươi. Bấy giờ, ánh sáng của ngươi sẽ lóe lên như rạng đông, vết thương của ngươi sẽ mau lành, đức công chính của ngươi sẽ dẫn đầu đi trước ngươi và vinh quang của Thiên Chúa sẽ theo ngươi. Bấy giờ, ngươi khẩn cầu và Thiên Chúa sẽ trả lời, ngươi kêu cứu và Ngài sẽ phán: Này Ta đây! Nếu ngươi loại khỏi nhà ngươi gông cùm, cử chỉ hăm dọa và những lời độc ác, nếu ngươi cho người đói được ăn no và cho người bị áp bức được thỏa dạ thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối và sự mù tối sẽ là buổi ban trưa cho ngươi. Thiên Chúa sẽ cho ngươi được no nê nơi đồng khô cỏ cháy; xương cốt của ngươi, Ngài sẽ cho vững mạnh, và ngươi sẽ như thửa vườn được tưới nước, như suối nguồn không bao giờ cạn. Nhờ ngươi, Ta sẽ tái thiết tàn tích cổ xưa, Ta sẽ dựng lại những nền móng của các thế hệ trước, thiên hạ sẽ gọi ngươi là người sửa lại những lỗ hổng, là người tu bổ nẽo đường thành nơi có dân cư ngụ.''
II- LỄ HỘI HÓA TRANG
Tiếc rằng nhiều người không hiểu được ý nghĩa của Ngày Lễ Hội Hóa Trang như sau:
A- Chữ Pháp, Anh, Đức ''carnaval, carnival, Karneval'' do gốc Latinh ''carnelevare'' với tiếp đầu ngữ ''carne; caro, carnis'' là ''thịt: chair; flesh; Fleisch'' và tiếp vị ngữ ''levare'' là ''lấy đi: ôter; remove; entziehen'', tức là kiêng thịt, bỏ thịt (priver de viande) để ''đi vào mùa chay bốn mươi ngày'' (entrer en carême) như Chúa Giêsu trong hoang địa.
B- Người Ý giải thích chữ ''carnevale; carnevalo'' theo nghĩa này: ''Hỡi xác thịt, hãy sống vui!'' Còn người Anh thì: ''Carnival là thời gian tạm biệt thịt thà bởi vì chữ ''vale'' có nghĩa ''hãy mạnh mẽ, khỏe mạnh lên'': be strong, be well! (Carnival time is "farewell to flesh"; ''vale'' representing a Latin good-bye: "be strong" or "be well; lebe wohl". Có câu Latinh: ''Si vales, bene est, ego quidem valeo.'' (Nếu bạn khỏe mạnh, vậy là tốt, tôi cũng thế. If you are fine, that is well, I am fine, too. Wenn es dir gut geht, ist es gut, mir jedenfalls geht es gut.) Người ta thường viết gọn câu ấy trong thư như sau: S. V. B. E. E. Q. V.
C- Chúa Giêsu dạy về việc ăn chay:
''Khi ăn chay, các con chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy chúng ăn chay. Ta bảo các con: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn con, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm để không ai thấy con ăn chay, ngoại trừ Cha của con ở nơi kín đáo. Và Cha của con thấu suốt những gì kín đáo, sẽ ban ơn cho con.''
D- Thánh Giacôbê dạy: ''Ai không vấp phạm trong lời nói thì người đó là hoàn hảo. Đức tin không có hành động là đức tin chết.''
III- Lời kết
Xô nước dơ, được đổ ra, cũng tìm chỗ thấp mà xuống trước thì huống chi là con người. Giêsu là Lời dựng nên vũ trụ, hạ mình xuống, làm kẻ hèn hạ nhất: sinh nơi hang lừa, nằm trong máng, bị khổ hình và chết thê thảm trên ''thập ác'' để kéo mọi người lên với Ngài!!!
Cha Đắc Lộ viết trong tự điển Annam-Lusitan-Latinh: ''Năn là loại cỏ dại, có củ trong đất và ăn được. Người muốn ''ăn năn'' thì phải cúi xuống, đào bới đất.''
Mùa Chay Thánh 2018
Phan văn Phước
Xin mời nghe Thánh Ca:
Giọt Lệ Thống Hối - Tiếng Hát: Hoàng Oanh Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn Con hết lòng ăn năn con xấp ...