Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN I / VỌNG / B

 

 

Từ thứ hai ngày 4/12  đến thứ bảy ngày 9 / 12 – 2017


 

Thứ hai ngày 4 / 12 – Mt 8 , 5 – 11

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa ngạc nhiên trước niềm tin của viên đại đội trưởng ngoại đạo…và có lẽ cả tấm lòng nhân ái của ông nữa vì thấy ông thật sự lo lắng cho người giúp việc của mình – một điều hiếm thấy ở thời đó…và có lẽ cả ở thời nay nữa…

  • Người quyết định chữa lành người giúp việc trong nhà ông đại đội trưởng…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “ Tôi nói cho các ông hay : “ Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ap-ra-ham , I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời .” ( c . 11)

 

Cựu Ước chuẩn bị cho giáo huấn này

 

Bài đọc I trích sách Isaia 2 , 1 – 5 ghi lại điều tiên tri nhìn thấy : đấy là cảnh muôn dân muôn nước rủ nhau lên Nhà Đức Chúa để được dạy dỗ , được chỉ vẽ lối phải đi , đường phải theo…Câu chuyện của viên đại đội trưởng ngoại giáo trong Tin Mừng làm cho Chúa khâm phục về thái độ tin của ông là một minh họa…

 

Gương sống : thánh Gioan Damas , Linh Mục , Tiến sĩ Hội Thánh – một nhà sử học có tiếng ở tk VIII…

 

Sinh năm 776 tại Damas nước Syria…

 

Thân sinh là Sergio – người Công Giáo ngoan đạo – nhưng được vương quốc Hồi Giáo tín nhiệm nên đặt làm nhân viên phục vụ triều đình…Ông đã tận dụng sự tin tưởng này để giúp đỡ nhiều người tin Chúa khỏi bị vua quan Hồi Giáo áp bức , bách hại…Trong đó có trường hợp tu sĩ Cosma được ông bảo lãnh khỏi chết để về dạy dỗ cho Gioan Damas…

 

Dưới sự hướng dẫn của tu sĩ Cosma , Gioan Damas ngày càng thêm nhân đức , tốt lành…

 

Thân sinh qua đời , Gioan tiếp nối sự nghiệp của cha mình và làm việc trong triều đình Hồi Giáo…

 

Chúa muốn ngài thi hành một sứ vụ đặc biệt : đấy là giúp cho những người chống phá Đạo và bách hại ky-tô hữu có một tấm lòng nhân từ và công bình hơn đối với những ky-tô hữu trung thành với Chúa…

 

Một nhóm những người Hồi Giáo quá khích đã tìm mọi cách để hại ngài…Dù hết sức biện minh cho sự vô tội của mình , thánh nhân vẫn bị nhà vua cho chặt tay phải của ngài và ra lệnh không được viết thư từ gì nhằm khuyến khích anh chị em ky-tô hữu nữa…

 

Trở về nhà , ngài thành khẩn kêu xin Đức Mẹ cứu giúp…Tương truyền rằng : cánh tay của ngài đã được chữa lành…

 

Vương quốc Hồi Giáo biết tin về ngài … nên mời ngài đến và ban lại cho ngài chức tước , quyền hành như trước , nhưng ngài từ chối…và – về nhà – phân phát hết mọi thứ của cải cho người nghèo …rồi vào tu viện thánh Saba sống khắc khổ , nghèo hèn và triệt để vâng phục Bề Trên…

 

Sau một thời gian thử thách , Bề Trên cho ngài học Thần Học , Kinh Thánh và phong chức Linh Mục…Ngài dành trọn vẹn thời gian còn lại để trước tác…Tác phẩm nối tiếng của ngài là “Nguồn gốc sự hiểu biết”

 

Ngài đặc biệt khuyến khích và bảo vệ việc sùng kính ảnh tượng của Chúa , Đức Mẹ và các Thánh…

 

Thánh nhân qua đời năm 880 , hưởng thọ 104 tuổi…


 

Sống Lởi Chúa trong hôm nay :

  • luôn ý thức rằng Giáo Hội tòan cầu , Giáo Hội Việt Nam , Giáo Xứ chúng ta đang sống là Nhà Thiên Chúa – nơi qui tụ mọi người từ đông sang tây

  • bản thân cố gắng – theo gương thánh Gioan Damas – giúp đỡ những anh chị em yếu đức tin , chưa hoặc không có dức tin quanh mình với lòng nhân từ và sự công bình mà xã hội hôm nay đang thiếu…


 

Thứ ba ngày 5 / 12 -  Lc 10 , 21 – 24

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su phấn khích và tạ ơn Chúa Cha vì Chúa Cha đã thương cho những người tầm thường được biết về mầu nhiệm Nước Trời…

  • Chúa Giê-su cho chúng ta biết là chúng ta có phúc vì – nhờ đức tin , đức cậy , đức ái – chúng ta được biết Người…và – qua Người – được biết Chúa Cha và hưởng lòng thương xót của Người…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “ Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “ Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy !” ( c . 23)

 

Cựu Ước chuẩn bị cho giáo huấn này

 

Qua Isaia 11 , 1 – 2 , tiên tri báo trước về  “ĐẤNG” … mà – khi nói riêng với chúng ta – Chúa bảo rằng : chúng ta có phúc vì được tận mắt chứng kiến về Người và những việc Người thực hiện cho nhân loại…

Ngày ấy , từ gốc Gie-sê ,

sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,

từ cội rễ ấy , sẽ mọc lên một mầm non .

Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này :

thần khí khôn ngoan và minh mẫn ,

thần khí mưu lược và dũng mãnh ,

thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa .

Lòng kính sợ Đức Chúa sẽ làm cho Người hứng thú .


 

Ca dao

Thế gian còn dại chưa khôn

Sống mặc áo rách , chết chôn áo lành


 

Khúc sông bên lở , bên bồi

Bên lở lở mãi , bên bồi bồi thêm


 

Của trời , trời lại lấy đi

Giương hai con mắt , làm chi được trời

 

Danh ngôn

Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh…Còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ…Kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu – Albert Schweitzer (1875-1965)

 

Am hiểu …tự hào vì mình biết quá nhiều

Khôn ngoan …nhún nhường rằng mình chỉ biết có thế - William Cowper (1731-1800)

 

Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập họp lại trong bốn chữ : chờ đợi và hy vọng – Alexandre Dumas (1802 – 1870)


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

  • nhận ra hạnh phúc của mình vì được Chúa cho biết về Chúa . về tình Chúa thương , về những giá trị bất biến của mầu nhiệm Tình Thương…

  • sống khôn ngoan trong những chọn lựa mỗi ngày để không mất Chúa và mất niềm hạnh phúc ấy…


 

Thứ tư ngày 6 / 12 – Mt  15 , 29 – 37

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su rao giảng và chữa lành bên cạnh biển hồ Ga-li-lê…

  • Người thương làm phép lạ hóa bánh và cá – từ bảy cái bánh và một ít cá nhỏ - ra đủ để nuôi tất cả số người đến nghe và được chữa lành…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “ Ai nấy đều ăn và được no nê . Những mẩu bánh còn thừa , người ta thu lại được bảy thúng đầy .” ( 37)


 

Cựu ước chuẩn bị cho giáo huấn này

Isaia 25 , 6 ghi rằng :

Ngày ấy , trên núi này ,

Đức Chúa các đạo binh

sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc :

tiệc thịt béo , tiệc rượu ngon ,

thịt béo ngậy , rượu ngon tinh chế .


 

Gương sống : thánh Giuse  Nguyễn Duy Khang , Thầy Giảng , Tử Đạo

Ngài sinh năm 1832 tại Cao Mại , tỉnh Thái Bình…trong một gia đình đạo đức…

Có ý dâng mình để phục vụ Chúa , ngài đến ở với cha già Năng để được dạy dỗ , hướng dẫn…

10 năm sau , cha già gửi ngài vào Chủng Viện Kẻ Mốt khi ngài được 24 tuổi…

Ngài xin gia nhập Dòng Đaminh và khấn Dòng làm Thầy Giảng…

Thầy Giuse Khang được Đức Cha Liêm chọn làm phụ tá riêng để lo ghi chép , luu trữ hồ sơ…cũng như công việc giặt giũ , cơm nước hằng ngày…

Đức Cha Liêm đã từng nói về Thầy :

  • “ Tôi chưa thấy một người nào làm việc tận tình siêng năng chu đáo như Thầy Khang. Chắc  chắn Thầy phải có tinh thần hy sinh chịu khó cao độ mới làm được như thế .”

Ngày 5 tháng 8 năm 1861 , vua Tự Đức ra chiếu chỉ Phân Sáp bắt Đạo dữ dội…Chiếu chỉ buộc tất cả các ky-tô hữu phải khắc lên má hai chữ “tả đạo”…và phân tán đi các làng ngoại giáo để bà con trong làng quản thúc , theo dõi…Chủng viện phải đóng cửa , tài sản Giáo Hội bị trưng thu , các Linh Mục và Tu Sĩ bị săn lùng khắp nơi …

Đức Cha Liêm phải tìm nơi trú ẩn để hướng dẫn Giáo Phận…Thầy Khang tình nguyện đi theo ngài…

Lúc đầu thì ở trú trong một căn hầm ở Thọ Ninh , nhưng bị quân lính phát giác…Sau đó cha con cùng nhau chạy qua thị xã Hải Dương , trú ẩn trên thuyền của một giáo hữu tên là Trương Bích…Có chuyện gây gỗ giữa cha con chủ thuyền nên cậu con đi trình quan là : ông bố cậu chứa chấp Đạo Trưởng…Quân lính đến vây bắt…

Một tháng rưỡi bị giam cầm , Thầy bị tra tấn ba lần , lần nào cũng bị đánh đập buộc phải đạp lên Thánh Giá…mà chối Đạo…Thế nhưng – dù vô cùng đau đớn – Thầy vẫn kiên trung tuyên xưng Đức Tin của mình…Cuối cùng , quan buộc lòng phải kết án trảm quyết…

Ngày 6 tháng 12 năm 1861 , quân lính điệu Thầy ra pháp trường Bảy Mẫu để xử trảm…

Ngày 20 tháng 5 năm 1906 , Thầy được Đức Thánh Cha Pi-ô X tôn phong Chân Phước,

Ngày 19 tháng 6 năm 1988 , Đức Giáo Hoàng Gioan – Phaolo II suy tôn ngài lên hàng hiển thánh…


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay:

  • mỗi ngày chúng ta ở trong bàn tiệc của Thiên Chúa : bàn tiệc Thánh Thể , bàn tiệc Lời Chúa , bàn tiệc huynh đệ , bàn tiệc tạo dựng , bàn tiệc tri thức…và chúng ta được mời gọi để hưởng dùng , để thưởng thức…và để phục vụ lẫn nhau…

  • cái chết vui vẻ để  làm chứng cho lòng tin kiên cường của mình nơi thánh Giuse Nguyễn Duy Khang , Thầy Giảng , tử đạo…là một phong cách của người biết mình được dự bàn tiệc của Thiên Chúa …


 

Thứ năm ngày 7 / 12 – thánh Am-brô-si-ô , Giám Mục , tiến sĩ Hội Thánh – Mt 7 , 21.24-27

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su dạy : điều kiện duy nhất để được vào Nước Trời – đấy là “thi hành ý muốn của Chúa Cha

  • Lời dạy ấy là nền tảng cho căn nhà con người và cuộc đời mình đứng trước những dồn dập vui , buồn của hành trình đức tin giữa lòng nhân thế…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “ Khi ấy , Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy ‘ lạy Chúa ! Lạy Chúa !’  là sẽ vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời , mới được vào mà thôi .” ( c .21)

Cựu Ước chuẩn bị cho giáo huấn này

Isaia 6 , 1 – 2 thấy trước :

Ngày ấy , trong xứ Giu-đa ,

người ta sẽ hát bài ca này :

Chúng ta có thành trì vững chắc ;

Chúa đặt tường trong lũy ngoài để chở che .

Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào ,

một dân tộc trọn niềm trung nghĩa .


 

Gương sống : thánh Am-brô-si-ô Giám Mục , Tiến sĩ Hội Thánh

Ngài là con của Tổng Trấn An-rê-li-ô và sinh ra năm 333 tại Tri-ê , nước Đức…

Cha mất sớm , mẹ ngài đem cả gia đình về Roma…

Lớn lên , ngài theo học khoa hùng biện và luật…Triều đình đặt ngài làm Tổng Đốc hai tỉnh Ê-mi-li-a và Li-gu-ri-a , kể cả thị trấn Milan…Ngài làm việc rất tốt và được lòng dân chúng…

Đức Giám Mục Milan qua đời…Bởi vì Giám Mục quá cố theo phe A-ri-ô…nên – khi chọn người kế vị - người dân trong Giáo Phận chia thành hai phe : một phe quyết chọn người Công Giáo , phe kia tìm mọi cách để đưa một người theo phái A-ri-ô lên…Cả hai phe cùng náo loạn…

Am-brô-si-ô , với tư cách là Tổng Trấn, đến để giải quyết…Ngài khuyên bảo họ bình tĩnh , sáng suốt để mà chọn lựa , giải quyết mọi sự trong tình bác ái  huynh đệ và đặt lợi ích chung của Giáo Phận cũng như Giáo Hội lên trên tất cả…

Vậy là giữa đám đông có tiếng hô to : Am-brô-si-ô làm Giám Mục ! Am-brô-si-ô làm Giám Mục !

Họ đề nghị lên Hoàng Đế Va-len-ti-nô và ông đồng ý ngay…

Lúc đó , ngài còn chưa được rửa tội …Thấy mình bất xứng , ngài chối từ , nhưng không được chấp thuận…

Ngài gấp rút học giáo lý , nhận các bí tích…và chuẩn bị để nhận các chức thánh…

Ngày 24 / 11 / 374 , ngài lãnh nhận bí tích rửa tội…Ngày 7 / 12…thì thụ phong Linh Mục và Giám Mục…

Ngài bán hết gia tài để phân phát cho người nghèo , hiến đất đai cho Giáo Hội…và chỉ lo việc học hỏi Lời Chúa , đọc sách thiêng liêng , cầu nguyện …để có thể phục vụ giáo dân cách hữu hiệu cũng như dạy học…

Công việc của ngài là lo củng cố đức tin của giáo dân trong Giáo Phận bị ảnh hưởng khá sâu của lạc giáo A-ri-ô , thánh hóa hàng Giáo Sĩ…Ngoài ra còn phải đương đầu với triều đình lúc đó , vì vị nữ hoàng theo phái A-ri-ô luôn tìm mọi cách để chiếm đoạt Thánh Đường Milan…

Đặc điểm của thánh nhân là : lòng dũng cảm , ý chí bất khuất , một nhà giảng thuyết tài ba…

Ngài qua đời ngày 4 tháng 4 năm 397 tại Milan…


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

  • Xây dựng con người và cuộc đời mình trên ý muốn của Chúa theo gương thánh Am-bro-si-ô…

  • Lấy Lời Chúa dạy làm nền móng cho mọi công việc trong ngày sống của mình…


 

Thứ sáu ngày 8 / 12  - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm – Lc 1 , 26 – 38

Nội dung Tin Mừng

  • Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến Na-da-rét gặp Đức Maria để loan báo ý muốn của Thiên Chúa muốn mời Mẹ cùng đồng công cứu chuộc với Đức Giê-su trong vai trò Mẹ Đấng Cứu Thế làm người…

  • Đức Maria khiêm tốn đón nhận ý muốn của Thiên Chúa…Người thân thưa : Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa , xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói…

Giáo huấn của Tin Mừng

  • “ Bấy giờ , bà Maria nói với sứ thần : “ Vâng , tôi đây là nữ tỳ của Chúa , xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói .”  (c . 38)

Cựu Ước chuẩn bị cho giáo huấn này

Lời Chúa phán với con rằn ( ma quỷ) trong sách Sáng Thế 3 , 15 :

Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà ,

giữa giòng giống mi và giòng giống người ấy ;

Giòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi ,

và mi sẽ cắn vào gót nó .


 

Gương Sống : thánh Simon Phan Đắc Hòa , Y sĩ , tử đạo

Ngài sinh năm 1774 tại làng Mai Vĩnh , tỉnh Thừa Thiên trong một gia đình ngoại giáo, nhưng hiền lương chất phác…

Cha ngài mất sớm , mẹ ngài phải đùm bọc cả nhà đến giúp việc cho một gia đình Công Giáo ở xứ Nhu Lý , tỉnh Quảng Trị…Qua tiếp xúc với gia đình ông chủ Công Giáo của mình , cậu Hòa thấy mến Đạo và quyết định xin mẹ cho cậu được rửa tội…

Cậu muốn dâng mình cho Chúa nên xin với Cha Sở và được ngài hướng dẫn vào Chủng Viện…Nhưng một thời gian sau , thấy đời tu không phải là ý Chúa dành cho mình…nên quyết định trở về đời lại , theo học nghề thuốc với một danh y trong vùng…Thầy Hòa rất tận tụy và khéo tay…nên đã chữa lành nhiều bệnh nhân…Bệnh nhân – nhất là những người nghèo khổ , cô thế cô thân – từ khắp nơi chạy đến với Thầy để được giúp đỡ…

Nhận thấy công việc ngày một nhiều và cần có thêm sự trợ lực , Thầy Hòa quyết định lập gia đình…Họ có với nhau tất cả 12 người con…Ông bà lo việc giúp đỡ bệnh nhân , giáo dục con cái rất đẹp lòng Chúa …Giáo dân tin tưởng nên chọn Thầy Hòa làm trùm họ lo việc giúp đỡ cộng đồng…

Thời gian cấm cách , bắt bớ thì nhà của Thầy là nơi ẩn náu cho các Linh Mục – nhất là vào năm 1839 , khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bách hại Công Giáo ác liệt…

Ngày kia , khi thấy nhà mình không được an toàn cho lắm , Thầy Hòa quyết định thay đổi chỗ ở cho các cha…Đêm 13 tháng 4 năm 1840 , Thầy dùng thuyền chở Đức Cha Y đến làng Hòa Ninh để trốn…Thuyền bị phát hiện , cả Đức Cha lẫn Thầy đều bị bắt giải nộp về Huế…

8 tháng bị giam giữ với 20 lần bị tra tấn bằng mọi hình thức tra tấn dã man , Thầy vẫn vững chãi đức tin của mình…

Ngày 10 tháng 12 năm 1840 , quân lính dẫn Thầy ra pháp trường An Hòa để xử trảm …

Ngày 27 tháng 5 năm 1900 , Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII tôn phong Chân Phước cho Thầy.

Ngày 19 tháng 6 năm 1988 , Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II suy tôn Chân Phước Simon Hòa lên bậc Hiển Thánh…


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

  • cùng với Đức Maria và thánh Simon Hòa , mỗi ngày chúng ta tập để nhận ra ý Chúa và sống ý Chúa muốn…

  • đương nhiên là có rất nhiều khó khăn , rất nhiều đòi hỏi…nhưng cũng nhiều hứng thú , nhiều phần khởi khi  sống “khác thường với những bình thường”  của mỗi ngày…


 

Thứ bảy ngày 9 / 12   – Mt 9 , 35 – 10 , 1.6-8

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su rong ruổi khắp nơi khắp chốn để loan báo…

  • Chúa Giê-su động lòng thương đám đông bơ vơ …

  • Người kêu gọi các môn đệ và sai đi loan báo về Nước Trời…

  • Nội dung sứ điệp các môn đệ phải loan báo cho mọi người …


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “ Anh em hãy chữa lành người đau yếu , làm cho kẻ chết sống lại  , cho người phong được sạch bệnh , và khử trừ ma quỷ . Anh em đã được cho không , thì cũng phải cho không như vậy.”  ( c . 8)

Cựu Ước chuẩn bị cho giáo huấn này

Isaia 30 , 26 :

Vào ngày

Đức Chúa băng bó vết thương cho Dân Người,

và chữa lành những chỗ nó bị đánh ,

ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời ,

và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy

  • ánh sáng của bảy ngày .

 

Ca dao

Ở sao phải biết trước sau

Lòng cay nghiệt lắm lấy đâu đẹp đời


 

Thứ nhất thì tu tại gia

Thứ nhì tu chợ … Thứ ba tu chùa


 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người


 

Danh ngôn

Hãy đến và xem chiến thắng của Chúa Giê-su trên thập tự :

-vết thương Người chịu là sự chữa lành cho chúng ta

-nhờ sự đau đớn của Người mà chúng ta được an nghỉ

-nhờ trận chiến của Người , chúng ta được đắc thắng

-sự rên xiết của Người là bài hát của chúng ta

-Người chịu tủi nhục để mang lại vinh quang

-sự chết của Người đem lại sự sống

-sự thương khó của Người là sự cứu rỗi của chúng ta  

Matthew Henry (1662–1714)–mục sư của phái Nonconformist


 

Nỗi sợ giam cầm – Đức tin giải phóng

Nỗi sợ gây tê liệt – Đức tin ban sức mạnh

Nỗi sợ làm ngã lòng – Đức tin khích lệ

Nỗi sợ gây ốm đau – Đức tin chữa lành

Nỗi sơ sinh ra vô dụng – Đức tin đem lại điều lợi ích

Harry Emerson Fosdick (1878–1969) – mục sư của Fundamentalist-Modernist


 

Sự bảo đảm sau tất cả không gì hơn là một đức tin trưởng thành . Hãy nắm lấy lời hứa của Chúa bằng cả hai tay – như đức tin của viên đội trưởng , chỉ xin “ Chúa phán một lời , thì con sẽ được lành”…( Mt 8 , 8)

          JC Ryle (1816 – 1900) - Giám Mục Anh Giáo tiên khởi ở Liverpool


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

  • tiếp nối công việc Chúa trao với đức tin và làm  những công việc ấy như thế nào để mọi người thấy rằng chúng ta làm trong và với đức tin

  • vui mừng vì những anh em ky-tô hữu ngoài Công Giáo có những hướng dẫn sâu đậm cho chúng ta trong việc sống Đạo như Matthew Henry , Harry Emerson Fosdick ,  và JC Ryle , vị Giám Mục Anh Giáo đầu tiên ở Liverpool …


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!