Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
CHÚA KHÔNG Ở ĐÂU XA

 

(suy niệm Lễ Chúa Ki-tô Vua 2017)


 

Hôm nay lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua, bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu gửi đến cho chúng ta một toàn cảnh cuộc phán xét chung thật lạ lùng, không giống như cuộc thẩm phán luận tội ở một tòa đời chút nào cả.

 

Đức Giê-su là Vua và là vị thẩm phán trong cuộc phán xét ấy. Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

 

Việc tách chiên dê ra hai bên, cho thấy, Người đã nắm rất rõ công phúc và tội trạng của hết mọi người.

 

Người gọi những người bên hữu đến và nói: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'.

 

Những người bên hữu bất ngờ, vì có bao giờ thấy Chúa đói mà cho ăn thấy Chúa khát mà cho uống. Nếu có thì cũng chỉ là cho tha nhân, chứ có cho Chúa đâu.

 

Người gọi những người bên tả đến và nói: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!'  

 

Những người bên tả cũng bất ngờ, vì có bao giờ thấy Chúa đói mà cho ăn thấy Chúa khát mà cho uống. Nếu có thì họ chối từ giúp đỡ tha nhân, chứ có cho từ chối giúp đỡ Chúa đâu.

 

Thì ra tiêu chuẩn phán xét của Vua Giê-su là Tình Yêu. Ai sống yêu thương giúp đỡ người khác, vì Chúa, nghĩa là vì tin tha nhân là họa ảnh của Chúa, thì người ấy được Chúa cho nhập cảnh vào vương quốc tình yêu của Ngài là Nước Thiên Đàng. Còn ngược lại, ai không sống yêu thương tha nhân thì không được vào Nước Người. Bởi Nước Người, Vương Quốc của Người chỉ dành cho những ai biết sống, biết yêu như Người đã yêu: yêu thương những ai bé mọn, thấp hèn, đau khổ, đói khát, tù đày, bệnh tật… tất cả những con người cùng khốn trong xã hội loài người. Không chỉ yêu và làm ơn cho kẻ yêu mình, mà còn yêu và làm ơn cho kẻ ghét mình, kẻ khinh khi thóa mạ xúc phạm tổn thương mình, kẻ thù mình, và cả kẻ làm hại đời mình đến chết. Ông thánh bà thánh không chỉ là người ngồi cầu nguyện hằng giờ với Chúa, mà còn là người đi ra khỏi lòng mình mà gặp gỡ Chúa, đối xử đẹp với Chúa, yêu mến Chúa trong tha nhân tưởng chừng như không đáng gặp, không đáng được đối xử đẹp, không đáng được mến yêu.

 

Toàn ý tưởng Tin Mừng, hay cả cuộc đời Đức Giê-su được tóm kết chỉ trong một từ “yêu’. Tất cả ý nghĩ, lời nói việc làm của Đức Giê-su là thi thố một tình yêu “không giống ai”, nhưng khát mong ai cùng biết “yêu như Chúa đã yêu”. “Không giống ai” bởi ai trên đời này cũng có một tình yêu ích kỷ. Không giống ai, bởi vì chỉ một mình Người có cách yêu hào phóng, vĩ đại, yêu hết thảy mọi người và yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu.
 

Tôi nhớ câu chuyện cái củ tỏi. Một chị kia chết, đến trước cửa Thiên Đàng, gặp thánh Phê-rô xin vào. Thánh Phê-rô bảo khoan đã, chờ chút, xem sổ sách đã. À thì ra, chị tên là Nguyễn Thị Tỏi, ở xóm cầu, khu ổ chuột… có đây rồi. Quyết định là chị không có tên trong số những người được vào Thiên Đàng, phải xuống luyện ngục đã. Chị hỏi thánh Phê-rô tại sao vậy. Thánh Phê-rô trả lời: trong sổ không thấy ghi chị giúp ai cái gì cả trong suốt cuộc đời. Chị cãi, có chứ thưa thánh phê-rô. Không có mà. Chị ráng nhớ lại đi. Chị ngồi suy nghĩ hồi lâu, nhẫm tính từ hồi có trí khôn đến nay 50 tuổi… Bỗng chị nói, thưa thánh Phê-rô, con nhớ có giúp bà hàng xóm một cái củ tỏi. Thánh Phê-rô nói vậy hả, thế thì nhờ cái củ tỏi ấy mà chị sẽ được vào Thiên Đàng. Bây giờ chị xuống luyện ngục đi, tôi sẽ cột cái củ tỏi vào cái dây này, thả xuống, rồi chị bu theo cái củ tỏi, tôi kéo chị lên. Đúng dự định, chị nhảy xuống luyện ngục và thánh phê-rô thả cái cái dây có cột cái củ tỏi xuống. Chị mừng quá, ôm cái củ tỏi, thánh Phê-rô kéo chị lên. Có mấy linh hồn trong luyện ngục thấy vậy, xin bu theo chị, chị dẫy nẫy, và đạp các linh hồn xuống. Dẫy nẫy mạnh quá, đạp mạnh quá, bứt sợi dây, chị tụt xuống luôn, rồi ở dưới luôn.

 

Chuyện là chuyện vui, nhưng cũng nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta biết sống là phải có tình thương liên đới, sống quảng đại rộng rãi với nhau, sống chân thành giúp đỡ nhau. Đừng bo bo giữ lấy của mình, vì của mình là của Chúa ban cho. Ly nước đầy, sẽ không còn chỗ rót thêm nữa. Chỉ khi nào ly nước vơi đi, thì Chúa mới lại rót cho đầy. Cứ hãy cho đi, thì Chúa sẽ ban thêm. Còn nếu cứ vun quén cất vào kho lẫm, thì nhứng thứ cất đi ấy chẳng sinh lợi gì cho mình và cũng chẳng sinh lợi gì cho ai. Đồng tiền chỉ có giá trị khi đồng tiền ấy được sử dụng vào việc xây dựng một tình thương, sử dụng vào việc nuôi sống mình và nuôi sống người khác.

 

Hãy học bài học hiền lành khiêm nhượng và yêu thương phục vụ của Chúa Giê-su, Đấng đã được Chúa Cha phong ngôi Vua Vũ Trụ, chỉ vì Người là dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa, vì Người đã sống yêu và cho đi tất cả vì yêu, hiến dâng cả mạng sống mình vì người mình yêu.

 

Noi gương sống yêu của Chúa Giê-su, chúng ta

-hãy ra khỏi cái lâu đài ích kỷ của mình,

-hãy bước xuống khỏi cái chỗ cao ngạo của mình,

-hãy nhìn xuống dưới chân đời có bao nhiêu là hoàn cảnh,

-hãy chạnh lòng thương những con người

-hãy cúi xuống, biết chạm vào những nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh,

-hãy đồng cảm, thấu cảm với tất cả những lắng lo, những ưu tư, trăn trở trong kiếp người của bất cứ ai

-hãy bẻ tấm bánh cuộc đời của mình ra mà chia sẻ cho người.

-hãy làm tất cả những điều ấy là vì:

-tha nhân là họa ảnh của Chúa Giê-su

-những con người bần cùng hèn mọn kém cõi xấu số kia là bạn hữu của Chúa Giê-su.

-những kẻ đau yếu tật nguyền khốn khổ kia là hiện thân của Chúa Giê-su, Đấng đã mang lấy tất cả những nỗi đau của nhân loại vào trong kiếp sống của Người.

 

Hãy nhận ra Chúa nơi tha nhân, để trải lòng yêu thương yêu, để thực thi đức bác ái, để chia sẻ và giúp nhau trong cuộc sống này, cho xinh đẹp hơn, cho bình an hơn, cho bớt nỗi nhọc nhằn, cho bớt cơn nghiệt ngã, cho với đi bao khổ đau…

 

Hãy nhận ra Chúa nơi tha nhân, bắt đầu từ chính gia đình ta, làng xóm ta, giáo xứ ta, nơi những người dễ thương cũng như những người mà cảm tính ta dễ ghét, nơi những người đói khát vật chất, cũng như đói khát tinh thần, đói khát tình thương, đói lời an ủi…

 

Hãy nhận ra Chúa không ở đâu xa, là vợ là chồng trong cùng một nhà. Vợ chồng trong nhà, tại sao lại hà tiện chi những lời thăm hỏi “hôm nay em khỏe không?” “hôm nay anh thấy trong người thế nào?. Tại sao phải hà tiện những lời tôt đẹp dành cho nhau? Hà tiện chi những chia sẻ cho nhau, hà tiện chi những lo lắng cho nhau được bình an, hạnh phúc.

 

Hãy nhận ra Chúa không ở đâu xa, Chúa đang ở ngay trong nhà của chúng ta, Con cái tiếc chi với cha mẹ một lời thăm hỏi: “Cha ngủ có được không? Mẹ ăn có ngon không?” Chúa ngay trong nhà mình kìa. Ngài đang đói. Ngài đang buồn. Ngài đang đau. Ngài đang cần một viên thuốc. Ngài đang thiếu một lời ủi an. Ngài đang khao khát một cảm thông từ những đứa con đang có ăn học, có chữ nghĩa, có chức có quyền. Có khi nào ta nghĩ đến cha mẹ già ăn sáng qua loa 5 ngàn, mười ngàn đồng, trong khi đó, ta cùng bè bạn nhậu nhoẹt sơ sài tốn 5 bảy triệu, thừa mứa, phung phí. Ta có thể mua sắm cho nhà mình một cái máy rửa chén vài ba chục triệu, cái đầm gần trăm triệu, nhưng cho cha mẹ vài triệu thì tính tới tính lui… Tháng trước mới gửi 3 triệu, chẳng biết ổng bả xài cái gì mà mau hết tiền thế.

 

Hãy nhận ra Chúa không ở đâu xa, Chúa đang ở ngay trong nhà của chúng ta, Chúa đang ở trong con người Cha Mẹ của chúng ta. Cha nghiêm khắc vì yêu. Cha tàn tạ vì yêu. Cha đau buồn vì yêu. Cha yếu bệnh vì yêu. Mẹ hy sinh vất vả vì yêu, Mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ vì yêu. Mẹ đang nhạt nhòa hương sắc vì yêu. Mẹ xót xa vì yêu… Cha mẹ đang đói lời cảm thông an ủi. Cha mẹ đang khát niềm vui con cái trưởng thành, đạo đức, khôn ngoan. Cha mẹ đang thèm được nhìn thấy anh em hòa thuận, yêu thương nhau. Cha mẹ đang bị ở tù trong tuổi già chiều đời xế bóng, mòn mỏi trông con một lần thăm viếng, một chút quà vui…

 

Chúa không ở đâu xa. Chúa trong nhà chúng ta mà chúng ta không nhận ra nổi. Chúa trong anh chị em mỗi người mỗi tính, mỗi ý thích riêng tư. Chúa đang đói sự thông hiểu, thấu cảm của mỗi người. Chúa đang khát một sự kính trên nhường dưới. Chúa đang thèm chút sẻ chia hạt muối cắn đôi trong nhà mình, cho nhà mình mặn nồng tình nghĩa, cho mái nhà trở nên mái ấm hạnh phúc, bình an.

 

Chúa không ở đâu xa, Chúa đang ở bên nhà bà hàng xóm khó tánh. Chúa đang ở trong mọi người cùng con đường, cùng khu xóm, mà ta cứ tưởng đèn nhà ai nấy tỏ, ngõ nhà ai nấy hay, không màng tới nỗi đau đang gặm nhấm mỗi cảnh đời bi đát. Chúa đang đói một nụ cười cảm thông. Chúa đang khát một chén nước sẻ chia của người dư ăn dư để lại còn phung phí từ thừa đến thải.

 

Chúa không ở đâu xa. Chúa đang là những con người cùng bước với ta đến nhà thờ dâng lễ, Chúa đang là những anh chị em trong cùng Giáo Xứ mến yêu này. Chúa đang khát một mối tình yêu thương hiệp nhất muôn tấc lòng lại với nhau, vì mỗi người đều được mời gọi vào cùng một bàn tiệc Lời Chúa, cùng một bàn tiệc Thánh Thể,  và thưởng nếm cùng một Chúa Giê-su mà thôi.

 

Chúa không ở đâu xa. Chúa đang ở trong biết bao người bất hạnh chung quanh ta. Hãy nhận ra và thực thi đức bác ái, tỏ bày lòng yêu người.

 

Chúa không ở đâu xa. Chúa trong mọi người. Hãy tỏ tình yêu thương mọi người như Chúa đã yêu. Vì chính khi yêu thương và chia sẻ, là lúc chúng ta ghi tên mình vào Vương Quốc Tình Yêu của Chúa Giê-su, và cũng chính là lúc, chúng ta làm cho Vương Quốc Tình Yêu của Chúa nên thái bình thịnh trị.

 

Để nói lên quyết tâm sống Lời Chúa Giê-su Ki-tô Vua Tình Yêu hôm nay, chúng ta cùng nhau đọc kinh:

 

Thương người có mười bốn mối,

 

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn. Thứ hai: Cho kẻ khát uống. Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm: Cho khách đỗ nhà. Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội. Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội. Thứ năm: Tha kẻ dể ta. Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Lạy Chúa xin giúp chúng con sống yêu Chúa, và yêu người như Chúa đã yêu. A men.



 

PM. Cao Huy Hoàng, 25-11-2017

Tác giả:  PM. Cao Huy Hoàng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!