Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN XXXIV/TN/A

 

 

 

Từ thứ hai ngày 27/11 đến thứ bảy ngày 2/12 – 2017


 

Thứ hai ngày 27 / 11  -  Lc 21 , 1 – 4

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su vinh danh một bà góa đã bỏ vào hòm cúng số tiền hai đồng kẽm…

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người liền nói : Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” ( c , 3)

  • “ Quả vậy , tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này , tuy túng thiếu , đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi thân.” ( c . 4)

Một vài suy nghĩ

Mùa mưa bão đang ở giai đoạn cao điểm…và “ Con Voi – cơn bão 13” - đã giẫm nát vùng đất Khánh Hòa vốn hiếm khi phải chịu đựng bão tố …Thiệt hại nhiều lắm…và cũng là lúc mà bà con trong cũng như ngoài nước quan tâm để chia sẻ với người dân … Tuy nhiên cái khổ của bà con lại là niềm vui của nhiều nhiều những quan chức vì bão tố cũng là cơ hội để thâu tóm…


 

Câu chuyện “ người lạ mặt” …

Một người lạ mặt đến gặp và nói với một nữ tu : Tôi bị bệnh – một cơn bệnh hiểm nghèo…Tôi cần thuốc men trong một thời gian dài…Tôi không có tiền…và cũng có thể không bao giờ tôi có thể trả nổi số tiền ấy …

Các nữ tu tại bệnh viện Lòng Thương Xót ở Chicago nhận ngay người bệnh ấy và giúp ông chữa trị…Đấy là vào năm 1911…

Một năm sau , nữ tu bề trên Ra-pha-en nhận được một bức thư – bạn của người lạ mặt…Người này tên là Ferris Thompson – con của một ông chủ ngân hàng giàu có tại New York…Trong bức thư có kèm theo một ngân phiếu 250.000 mỹ kim…để “ khuyến khích những công việc từ thiện” …

Và từ đó , mỗi năm , các nữ tu nhận được một ngân phiếu 5.000 mỹ kim…

Năm 1930 , các nữ tu xây một Nhà Trẻ đặt tên là Ferris Thompson để nhớ ơn vị ân nhân…

Ngày 19 / 12 / 1946 , nữ tu Tê-rê-xa – quản lý nhà Dòng – nhân được một bức thư do một văn phòng luật sư từ New York gửi đến , trong đó có một ngân phiếu 200.000 mỹ kim do bà Louise Thompson – vợ của ông Ferris Thompson – trối lại trước khi bà qua đời ngày 30 / 8 / 1946…

(nguồn : Treasure of cathechism stories – Rev.Lawrence G.Lovasik,S.V.D)


 

Thứ ba ngày 28 / 11  -  Lc 21 , 5-11

Nội dung Tin Mừng

  • Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và Da-kêu – ông “sếp” một cơ quan thuế vụ ở Giê-ri-cô…

  • Sự thay đổi tuyệt vời nơi con người Da-kêu khi tiếp đón Chúa vào nhà mình và nơi chính bản thân mình…

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất .” ( c . 11)

Một vài suy nghĩ

Điều không ngờ là Chúa Giê-su đã dừng lại dưới gốc cây sung , nhìn lên và ngỏ ý muốn đến thăm nhà ông “ sếp” cơ quan thuế vụ thành Giê-ri-cô…

Và người ngạc nhiên hơn cả là Da-kêu , vì ông nghĩ không bao giờ chuyện ấy có thể xảy ra…

Nhưng nó đã xảy ra…

Ông quên hẳn rằng ông là “ sếp” một cơ quan thuế vụ của nhà nước…

Ông cũng không thèm nghĩ đến những món lợi nhuận của cái ghế “ sếp thuế vụ” mang lại…

Ông cũng bất cần những giây mơ rễ má của nhóm lợi ích mà ông đã từng vất vả để xây dựng…

Ông cũng chẳng nghĩ ngợi gì đến cái “hậu” của việc đón Chúa vào nhà , hăm hở hứa với Chúa và mọi người về sự đổi đời mình sẽ thực hiện …

Lúc này ông không còn là Da-kêu “sếp thuế vụ”…mà đã trở thành môn đệ của Đức Giê-su…

Gặp gỡ thật lòng và tận tình tận nghĩa với Chúa thì sẽ đưa đến những đổi thay tận căn , tận rễ…

 

Lời dặn dò của một bà mẹ đạo đức…

Tk 20 vừa qua , Giáo Hội Mễ Tây Cơ bị bách hại khủng khiếp…

Ngày kia , người ta chứng kiến một thanh niên Công Giáo bị những người chống Đạo bắt , cột sau một chiếc xe ô-tô và kéo lê đi trên con đường gồ ghề …chỉ vì anh ta không chịu bỏ Đạo…

Chiếc ô-tô dừng lại trước một căn nhà…và những người chống Đạo bước xuống , kề gươm vào cổ chàng thanh niên :

-Mày hãy nói đi : đả đảo Giê-su Ky-tô ! Nếu không…mày sẽ chết …

Nghe ồn ào , bà mẹ từ trong nhà chạy ra…Thấy con trong tình trạng đó , và để động viên con , bà chạy lại ôm lấy con , rót vào tai cậu những lời an ủi :

-Con ơi ! Con đừng bỏ Chúa nhé ! Con đừng chối bỏ đức tin của mình…Đức tin nơi con còn quý hơn mạng sống con nhiều…

Người con gật đầu mỉm cười và nhắm mắt trong vòng tay mẹ mình…

Đám lính độc ác chưng hửng chứng kiến sự anh hùng của cả mẹ lẫn con …


 

Thứ tư ngày 29 / 11  -  Lc 21 , 12 – 19

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su dùng dụ ngôn những nén bạc được chủ trao cho các tôi tớ và việc sinh lời để diễn tả sứ vụ xây dựng Nước Trời nơi con cái loài người…

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Tôi nói cho các anh hay : phàm ai đã có , thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có , thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi .” ( c .26)

Một vài suy nghĩ

Tháng 10 vừa qua , Ả-rập Xê-út đã trao quyền công dân nước này cho Sophia – một cô gái robot…Có lẽ rồi người viết cũng sẽ có một đôi giòng về sự kiện này…Nhưng – trong một chia sẻ ngày Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ với một nhóm các em đệ tử của một Dòng nọ - người viết có tâm sự rằng : chúng tôi – những người ở trên gian cung thánh này – là những người đã hết thời rồi…Còn các bạn – với khả năng khá nhạy bén với các tiện nghi của thời đại Trí Tuệ Nhân Tạo – các bạn - qua gương sống những tháng năm trong Đền Thờ , hít thở bầu không khí của Kinh Thánh và Truyền Thống , đắm chìm trong môi trường đạo đức của Đức Maria – được chuẩn bị để đương đầu với vô vàn vô số những thử thách đức tin trong thời công nghiệp 4.0 sắp tới…Chúa sẽ trao cho các bạn những “nén bạc” vốn liếng khác với chúng tôi…Và các bạn sẽ phải làm cho có lời…Môi trường kinh doanh đạo đức và nhân đức thời 4.0 sẽ căng đấy các bạn ạ …

Chuyện thiên đàng không phải là chuyện của may rủi…

Một người kia giúp việc cho một ông chủ giàu có…Anh được sai đi xa một thời gian…và – trong khi anh không có ở nhà – thì ông chủ của anh đã qua đời…

Trở về lại , nhiều người đến thăm và nói với anh rằng : ông chủ của anh đã được lên thiên đàng…

Anh lắc đầu trả lời :

-Ông chủ của tôi chắc là không được lên thiên đàng đâu…Khi còn sống , ông ta muốn đi đâu thì ông thường hay nói đến điều đó nhiều lần và chuẩn bị chuyến đi rất kỹ lưỡng…Còn chuyện đi về trời…thì tôi không thấy ông nhắc đến bao giờ và cũng chẳng thấy ông chuẩn bị gì …Vì thế , tôi không tin là ông đã về trời đâu …


 

Thứ năm ngày 30 / 11 – Lễ thánh An-rê Tông Đồ - Mt 4 , 18 – 22

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa chọn gọi các Tông Đồ đầu tiên , trong đó có An-rê – anh của Phê-rô…

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người bảo các ông : “ Các anh hãy theo tôi , tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá .” ( c . 19)

Một vài suy nghĩ

An-rê , trong tiếng Hy Lạp , có nghĩa là trượng phu , là thanh nhã…

Nếu đã chọn cái tên ấy để đặt cho con mình thì chắc là thân sinh của An-rê phải nhìn thấy đôi nét nào nơi con hoặc ước mong cho con mình sẽ sống như thế nào đó để nói lên được tính trượng phu và nét thanh nhã…

Trượng phu và thanh nhã…là những đức tính của mọi thời…Nó diễn tả một con người sống cao thượng và không hoa hòe hoa sói…

Do đó nó cũng là những đức tính người theo Chúa phải có – dù cách nhìn hôm nay có khác đi rất nhiều…

Không ít những người lấy việc theo Chúa như một phương tiện…

Và đấy không thể là những con người trượng phu và thanh nhã…


 

Thánh An-rê Tông Đồ…

Ngài là anh của Simon Phê-rô…

Ngài được Gioan Tẩy Giả giới thiệu với Chúa Giê-su cùng với một Tông Đồ khác nữa…

Đồng thời khi đang lo dọn dẹp lưới chài trên thuyền của gia đình thì Chúa lên tiếng gọi và ngài – cùng với Phê-rô – đã bỏ lại tất cả để đi theo Chúa , học biết kỹ thuật để “ lưới người ta” như đã từng nhuần nhuyễn công việc lưới cá …

Sau khi sống lại và trước khi về với Chúa Cha , Chúa Giê-su dặn dò các Tông Đồ đón nhận Chúa Thánh Thần…và lên đường rao giảng khắp nơi khắp chốn…

Cũng như các Tông Đồ khác – ngoại trừ Gio-an – thánh An-rê đã chịu tử đạo để làm chứng cho Chúa…Ngài không chịu chuyện những người tin bỏ tiền ra để ngài khỏi phải chết…


 

Thứ sáu ngày 1 / 12  - Lc 21 , 29 – 33

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su – trong Luca 21 , 20 – 28 – đề cập đến những hiện tượng sẽ xảy ra báo trước ngày Người tái giáng…Và hôm nay – qua Luca 21 , 29 – 33 – Người thêm một dấu chỉ trong thiên nhiên để giáo huấn các Tông Đồ và tất cả mọi người : dấu chỉ cây vả đâm chồi nảy lộc báo tin mùa hè đến…

  • Người khẳng định tính vững bền của lời Người giảng dạy

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Trời đất sẽ qua đi , nhưng những lời Thầy nói sẽ không qua đâu.” ( c . 33)

Một vài suy nghĩ

Vậy là chỉ còn hai ngày nữa , Giáo Hội kết thúc Năm Phụng Vụ chu kỳ Lời Chúa năm A…Đất trời hình như cũng có những dấu chỉ biểu tỏ một sự tận kết nào đó…để chuyển qua những mới mẻ cho những ngày tháng nối tiếp …

Cặp chị em song đôi – được coi là những nhà ngoại cảm – đã có một cái nhìn về năm 2018 sắp tới…với những “ tiên đoán” không mấy tích cực về những gì con người sẽ phải đối mặt…

Những chuyên gia thời tiết thì cho biết là động đất sẽ dữ dội và tàn phá hơn …

Thật ra thì tất cả mọi sự đều có thể…khi mà con người – được Thiên Chúa trao quyền làm chủ vũ trụ trời đất – đã không thi hành sứ vụ của mình với trái tim và lòng đạo đức …

Trong đó , những người tin Chúa không nhiều thì ít cũng đã để cho “bản năng” của mình góp phần vào việc làm cho méo mó , nhăn nhúm cái “ mặt phẳng” tình nhân loại và tính toàn cầu…

Đây là thời gian chúng ta xét mình…


 

Nhận xét của thánh Tê-rê-xa thành Calcutta – người nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1979 – về người nghèo :

“ Người nghèo không cần chúng ta thương hại , họ cần tình yêu và thông cảm…Họ cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ…Trong thời gian khó khăn của Ấn Độ , chúng tôi yêu cầu một số người tình nguyện từ khắp nơi đến giúp . Nhiều ngàn người đã đến…và – khi ra về - nhận xét chung của họ là họ đã đem về nhiều hơn là đem cho…Có một lần ở Calcutta , chúng tôi nhặt được 5 người đang hấp hối , trong đó có một phụ nữ bệnh rất nặng…Tôi muốn ngồi với bà trong giờ phút cuối cùng…Tôi đặt tay tôi lên tay của bà…Bệnh nhân tỉnh lại , nhìn tôi , không than đói , không than khát , chỉ mỉm cười và nói “ cám ơn”…trước khi nhắm mắt giã từ cuộc đời…”


 

Thứ bày ngày 2 / 12  -  Lc 21 , 34 – 36

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su dặn dò khá cụ thể về “ cách sống phải có” đứng trước ngày tận chung…

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn , hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người .” ( c . 36)

Một vài suy nghĩ

Dặn dò của Chúa bao gồm :

  • Đừng để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa , lo lắng sự đời…

  • Tỉnh thức và cầu nguyện – nghĩa là tỉnh táo nhìn thấy Chúa và gắn bó với Người…

Lòng ra nặng nề vì chè chén say sưa , lo lắng sự đời…là chuyện “ cơm bữa”  của con người trong cái xã hội tội nghiệp này …

Tỉnh thức nghĩa là đừng để cho lòng ra nặng nề vì những thứ ấy nữa…

Và  cầu nguyện…thì là bổn phận của tất cả mọi người tin và yêu Chúa rồi…

Thôi thì chỉ xét mình về bấy nhiêu chuyện và quyết tâm đổi mới bấy nhiêu điều…cũng đã là những Chúa muốn và chúng ta ước mong…


 

Tên trộm và Chúa Giê-su trên thánh giá…

Trong một Đền Thờ ở Bayern , nước Đức , có một cây Thánh Giá khác lạ : đôi tay Chúa Giê-su không bị đóng đinh vào cây gỗ , nhưng lại vòng ra phía trước…như đang ôm một ai đó…

Truyện kể lại rằng : vào một đêm thật tối nọ , khi trong Nhà Thờ chỉ còn chút ánh sáng leo lét cạnh Nhà Tạm ,  không có ai trong Nhà Thờ và ông từ cũng đã về nhà sau khi đóng kỹ mọi cánh cửa…Một tên trộm cạy cửa chun vào…và chăm chăm nhìn lên cây Thánh Giá : trên đầu Chúa có một triều thiên lóng lánh vàng …với những viên ngọc nạm quá hấp dẫn…

Hắn leo lên bàn thờ , vói tay gỡ triều thiên trên đầu Chúa …Thế nhưng hai cánh tay bị đóng đinh chợt vòng ra phía trước ôm lấy tên trộm …

Tên trộm vùng vẫy nhưng không thoát nổi…

Thế là anh ta bình tĩnh lại…và nhìn thẳng vào mắt Chúa , Chúa cũng nhìn anh ta …

Cả hai thì thào trao đổi với nhau…

Tên trộm đau buồn xưng thú mọi lỗi tội của mình…

Từ đó , pho tượng đặc biệt vẫn trong tình trạng ôm vòng như thế để nói với mọi người rằng: Chúa sẵn sàng ôm lấy chúng ta , thì thào những lời yêu thương và tha thứ cho chúng ta …


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp

                                                                  

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!