SỐNG TRIỆT ĐỂ NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN (ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN - TĨNH TÂM NĂM 5-15/8/2015)
Con đã
được nghe nhiều về Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan, nhất là từ khi Đức
Tổng Giuse kính yêu về đây, nhiều lần con đã muốn đến. Và dịp may là khi còn làm
linh hướng ở ĐCV. Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, đưa chủng sinh lớp tu đức đến đây
tĩnh tâm, con đã rất ấn tượng bầu khí tĩnh lặng, cầu nguyện và thánh thiêng của
đan viện, đặc biệt của ngôi nhà thờ này. Song cũng chỉ là chợt đến chợt đi, nên
khi Cha Bề Trên ngõ lời mời (do Đức Cha Viên giới thiệu để thay thế ngài), con
bị thu hút muốn đến sống những ngày cầu nguyện sâu lắng với Chúa, cùng đan viện,
chuẩn bị tâm hồn trong khi bệnh tật và tuổi già, nên con đã mau mắn nhận lời.
Nhưng khi bình tâm và ý thức rằng mình được mời đến giảng tĩnh tâm thì con rất
lo, vì các đan sĩ là những nhà chiêm niệm sâu sắc, những chuyên viên cầu nguyện,
kết hiệp mật thiết với Chúa, còn mình chỉ là một linh mục triều sống lăn lộn
giữa thế gian thôi, làm sao đây?!
...Xin mở file kèm
Tác giả:
Lm. Trần Minh Huy, pss
|