TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO PHỤC VỤ CHO SỰ THẬT, VẺ ĐẸP VÀ ĐIỀU THIỆN HẢO
VRNs (19.03.2015) – Sài Gòn- Sức
mạnh chính yếu của truyền thông Công Giáo là trở nên đời sống chứng ta chứ không
chỉ thông tin về tình hình tôn giáo. Người Công giáo được mời gọi đối diện trước
những cơ hội và thách đố của thời đại kỹ thuật số, để trở nên những chứng nhân
chứ không chỉ là đưa nhiều tin tức.
Đó là
những tâm tình của Đức Tổng Giám Mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội
đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây
dành cho hãng tin Zenit, ngài đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những
cộng đoàn trên toàn thế giới sẵn sàng kiến tạo tình huynh đệ giữa mọi
người nam nữ cùng tìm kiếm Chúa Giêsu qua các trang mạng.
ZENIT: Những thách đố cho
truyền thông Công giáo ngày nay là gì?
Tổng
giám mục Celli: Tôi nghĩ rằng một trong những thách đố lớn mà chúng ta
phải giải quyết hiện nay, đặc biệt đó là là sự hiện diện của Giáo Hội
trong bối cảnh của thời đại công nghệ mới. Giáo Hội đã từng nhắc đến đời
sống chứng tá cá nhân và Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại cho chúng
ta một lần nữa về điều mà vi tiền nhiệm của ngài là Đức Phaolô VI đã
nói trong Tông huấn Evangelii nuntiandi có nhấn mạnh rằng, Giáo
Hội truyền thông bởi sức lôi cuốn chứ không phải thông tin về tôn giáo. Vì
vậy, đó là điều trọng yếu: sự lôi cuốn làm cho người khác hiểu được sứ
điệp qua đời sống chứng tá của chúng ta. Đây là sức mạnh chính yếu của
truyền thông Công Giáo. Kế đó mới kể đến các phương tiện truyền thống. Tôi
đang nghĩ đến báo chí, đài phát thanh và truyền hình, mặc dù không thể
phủ nhận sức mạnh công nghệ của thời đại kỹ thuật số. Đó là thách đố lớn
nhưng cũng là một cơ hội tuyệt vời.
ZENIT: Về các mạng xã hội
thì như thế nào?
Tổng
giám mục Celli: Trong bối cảnh hết sức rộng lớn của các trang mạng xã
hội, chúng ta được mời gọi làm chứng cho những giá trị chúng ta tin. Vì
vậy trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội, năm đầu tiên triều
đại Giáo hoàng, Đức Phanxicô đã viết: “Đừng sợ bước vào các trang mạng
xã hội.” Đó không phải là một lời mời ngây thơ. Chúng ta đều biết những
rủi ro và nguy hiểm mà ẩn tàng trên các mạng xã hội và trên Internet.
ĐTC
đã có một lối diễn tả rất đẹp; ngài nói rằng vấn đề không phải tung
nhiều tin tức về các thông điệp tôn giáo lên các trang mạng xã hội,
nhưng sâu xa hơn là trở nên chứng nhân hòa hợp giữa đời sống của tôi với
Tin Mừng. Bởi vì con người ngày nay, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc
nhở chúng ta, cần những chứng nhân hơn là thầy dạy. Và nếu có là thầy
dạy thì cũng phải là một chứng nhân.
Với
các bạn bè, tôi sẽ nói rằng đây là chủ đề cơ bản, chấp nhận thách đố của
thời đại công nghệ mới, chấp nhận thách đố để hiện diện trong thời đại
kỹ thuật số và để công bố mạnh mẽ về Tin Mừng vang lên khắp mọi thềm lục
địa này.
ZENIT: Điều gì quan trọng mà
Hội đồng Giám mục, các giáo phận và giáo xứ cần đăng tải trên website
của mình?
Tổng
giám mục Celli: Một lần nữa, tôi tin rằng vấn đề không phải chỉ là cung
cấp thông tin, nhưng vấn đề là trở nên chứng tá trong đời sống. Đó là
chân lý! Đáng buồn là có những giáo phận trên thế giới không có lấy được
một trang web, các giáo xứ còn tệ hơn. Đó là thách đố cho chúng ta phải
dựng nên một website với những cơ hội đã cung cấp cho chúng ta, để chúng
ta có thể đối thoại với những người có lẽ chưa bao giờ đặt chân đến Nhà
Thờ, nhưng họ lại truy cập vào Website.
ZENIT: Và như thế Website là
đủ?
Tổng
giám mục Celli: Chúng ta phải nói cho ngay rằng, đời sống đạo Kitô giáo
không thể ngồi trước màn hình chiếc vi tính. Đời sống đạo Kitô giáo mời
gọi tham dự trong cộng đoàn. Tôi có thể tiếp xúc với Chúa Giêsu nhờ đến
sự trợ giúp phong phú và có mục đích của một trang web Internet, nhưng
sau đó tôi phải tham dự trong một cộng đoàn để tôi diễn tả đức tin cách
cụ thể. Với quan điểm này, tôi hoan nghênh, khuyến khích những nỗ lực và
cố gắng của Giáo Hội thể hiện cách đáng yêu trên trang Website của mình,
để mời gọi mọi người nam nữ ngày nay gặp gỡ Chúa Giêsu và hiểu biết về
Ngài hơn. Điều cần là để cộng đồng năng tiếp nhận trong tình huynh đệ
nhờ đó những người nam nữ gặp gỡ được Chúa Giêsu trên Website.
ZENIT: Những người làm truyền
thông cần ngay chính và không được dửng dưng. Làm thế nào để đạt được
điều này?
Tổng
giám mục Celli: Chúng ta được mời gọi trở nên người phục vụ cho sự thật. Tôi
đang nghĩ đến những lời rất hay của Đức Benedict XVI khi ngài nói rằng,
truyền thông của chúng ta phải phục vụ cho chân lý về con người. Báo chí,
hay bất cứ các công cụ truyền thông nào phải nói lên sự thật về con
người. Đó là một thách đố lớn vì chắc chắn nói sự thật chắc chắn sẽ có
những những nguy cơ rủi ro. Nếu các tiêu chí truyền thông phục vụ cho
lợi ích cá nhân hay lợi nhuận kinh tế thì đó là một kết thúc tồi tệ vì
nó không tôn trọng con người. Thay vào đó ở đây, thông tin của chúng ta,
việc truyền thông của chúng ta- Tôi muốn nói truyền thông chứ không phải
thông tin – phải thực sự tập trung vào con người và luôn luôn nói sự
thật về con người. Để bảo vệ con người và cho con người, trong bối cảnh
hiện nay, đó là cơ hội thực hiện trọn vẹn ơn gọi của mình.
ZENIT: Đức cha nhận định thế
nào về công việc của hãng tin ZENIT?
Tổng
giám mục Celli: Tôi luôn luôn biết ơn những người làm việc trong lĩnh
vực truyền thông với khả năng chuyên môn. Tôi muốn nói rằng công việc
này là một thách đố lớn hiện nay. Để làm sao trong bối cảnh hiện nay,
công việc này phục vụ cho chân lý, phục vụ cho Chúa Giêsu Kitô. Và tôi
luôn nhớ những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với một phóng viên:
Chúng ta phải là tôi tớ của sự thật của vẻ đẹp và điều thiện hảo.
Bởi
vì cả ba thực tại này: sự thật, vẻ đẹp và điều thiện hảo hợp nhất sâu xa
với nhau. Tôi xác tín rằng với con người ngày nay, truyền thông của
chúng ta phải phục vụ cho ba thực tại này.
Tác giả:
Hoàng Minh, VRNs
|