Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Chứng Nhân Chúa Kitô
THỬ BÀN CÂU HỎI CỦA MA QUỶ : “ HỠI ÔNG GIÊ-SU NAZARETH , CÓ CHUYỆN GÌ GIỮA CHÚNG TÔI VÀ ÔNG ? ( MAR-CÔ 1 , 21 – 28) .

 


 

Đây là câu hỏi Ma Quỷ hay Thần Ô Uế nêu lên với Chúa Giê-su dịp Ngài đặt tay trừ Quỷ cho một người bị ám khi Ngài  đến Capharnaum và vào Hội Đường để mà giảng dạy …

 

Chuyện ma … thì muôn đời ... luôn luôn có sự hấp dẫn … khiến cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ … đều nổi da gà … nhưng lại thích nghe … Tuy nhiên hình như không mấy ai trực tiếp gặp ma bao giờ !!!

 

Lạ một điều là chuyện ma xuất hiện trong các Nhà Vuông – Nhà Xứ - lại là khá nhiều …

 

Ở cái Giáo Xứ này , người ta vẫn đồn miệng rằng : thỉnh thoảng có đêm – nhất là vào những dịp Lễ lớn – cứ thấy có tiếng hát nhịp nhàng , êm ái , vi vu của các đẳng  - dĩ nhiên là ma rồi – cất lên nghe cứ như nhà Dòng Nữ hát Kinh Sáng vậy … Và bà con hỏi là có tin như thế không ? Tin quá đi chứ … bởi vì đâu dễ gì để được nghe các đẳng hát !!! Mà đã hát và hát nhạc Chúa , nhạc Mẹ  với cung điệu cỡ đó… thì chỉ có thể là các đẳng trên thiên đàng … Thế mà người ta vẫn thấy rờn rợn da gà … Chứng tỏ “ ma trong tiềm thức” cũng khá là “ quyền lực ” …

 

Nhớ lại  mang máng thôi – hình như trong Truyện Cổ -  có anh chàng sao đó mà phải trốn chui trốn nhủi đồng loại con người của mình … Anh ta chạy lạc vào một khu rừng … và trong đêm trăng tỏ như ban ngày – thời điểm ma hay xuất hiện – anh ta rợn tóc gáy … thấy một bóng ma tha thướt múa nhảy … Con ma ranh mãnh bay đến chỗ núp mời anh ta ra nhày múa cho vui … Anh ta run cầm cập … Ma cười khảy dạy anh ta : ngươi ở trong tình trạng thê thảm này là do ai : người hay ma ???

 

Chuyện ma … là như thế …

 

Cũng có một cha già kể lại rằng : ngưởi cháu rể của ngài giữ trách nhiệm thủ quỹ HĐGX…Mùa hè đỏ lửa , anh ta và vợ chết trên đoạn đường được gọi  là Đại Lộ Kinh Hoàng …Một thời gian ngắn sau này , trong giấc ngủ , ngài thấy anh ta về và cho ngài biết : cuốn sổ chi thu và món tiền quỹ nhỏ nhoi của Giáo Xứ , con chôn ở cấp thứ ba trước hiên , chú về moi lên mà trả lại cho Giáo Xứ … Ngài về và thấy đúng như vậy … Đây có phải là chuyện ma không ? Chắc chắn là không rồi , nhưng là chuyện công bình , chuyện đạo lý…Và – trước Thiên Chúa , thì - nếu thấy cần và có thể được - Người sẽ giúp cho người này , người kia có được sự công bình cần thiết để có thể đủ điều kiện mà ở trong bình an và hạnh phúc  Nhà Người … Nó cũng là một bài học buộc chúng ta ý tứ hơn về vấn đề của cải chung cũng như riêng , vì Chúa – rất nhân từ và yêu thương – nhưng cũng vô cùng ngay thẳng và công minh …

 

Thế nhưng Quỷ … thì chắc chắn là có … và ngày hôm nay , qua câu chuyện Mar-cô kể lại : Quỷ có ám và Chúa chữa lành …Mar-cô ghi là Thần Ô Uế…

 

Lướt qua bài “ Quan điểm của Giáo Hội về vấn đề quỉ nhập – trừ tà…” của Nhóm Thần Học Luân Lý – UBGLĐT … thì được biết như thế này :

 
  • Vấn đề ma quỷ trong Kinh Thánh : ngay trong thời khởi nguyên ma quỷ đã có mặt dưới hình dạng  Con Rắn để cám dỗ nguyên tổ bất tuân lởi ( lệnh!) Thiên Chúa ( St 2 , 10 – 17) . Ma quỷ phạm tội ngay từ lúc khởi đầu ( 1 Gio 3, 9) … và “ nó là kẻ nói dối , là cha sự gian dối.” (Gio 8 , 44) . Satan – trong tiếng Hebrew – có nghĩa là địch thù . Còn diabolos – trong tiếng Hy Lạp – có nghĩa là kẻ vu khống . Kinh Thánh dùng cả hai tên đó để chỉ một nhân vật tự bản chất là vô hình nhưng hành động hay ảnh hưởng của nó được biểu lộ qua hoạt động của một trung gian nào đó bị ám hay qua các cơn cám dỗ . Kinh Thánh rất dè dặt . Điều mà Kinh Thánh muốn là nhằm cho chúng ta biết “ có nhân vật đó , nhân vật đó rất mưu mô , và chúng ta có những phương thế để chống lại nhân vật đó ” ( Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh) .

  • Vấn đề ma quỷ trong Giáo Lý Công Giáo : Ma quỷ hay còn gọi là Satan hay các thần dữ là những thiên thần sa ngã :  tự chúng đã làm cho mình trở nên ác , trở nên xấu … vì dứt khoát khước từ phục vụ Thiên Chúa và kế hoạch của Người . ( GLCG số 391 , 414 ) . Giáo lý cũng cho biết là công việc của Satan hay Quỷ là luôn tìm cách dụ dỗ con người chống lại Thiên Chúa .( St 3 , 6 ; 1 Gio 3 , 8) ; Gio 8 , 44)… Và Ma Quỷ làm như thế là do ghen tương . Chính Ma Quỷ cũng làm như thế với Ngôi Lời – Con Thiên Chúa – Làm – Người - nhằm lôi kéo  Ngài đi trệch con đường Thiên Chúa muốn  cho Ngài  đi…Bí quyết ma quỷ dùng chính là sự quyến rũ dối trá – siêu quyến rũ và siêu dối trá – nhằm dẫn đưa con người đi đến chỗ bất tuân Thiên Chúa. Giáo lý cũng bảo rằng : Ma quỷ - tuy quyền năng – nhưng quyền năng ấy không vô hạn … vì chúng cũng chỉ là  loài thụ tạo nên không thể ngăn chặn được công trình xây dựng và cứu độ của Thiên Chúa . Quyền lực cùa Satan được Thiên Chúa Quan Phòng cho phép . Việc này là một mầu nhiệm lớn lao , nhưng chúng ta phải vững niềm tin và biết rằng : “ Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai  yêu mến Người “ ( Rm 8 , 28) .

 

Chúa Giê-su  là người thật và cũng là Thiên Chúa thật  nên Ngài có quyền lực trên Quỷ . Hôm nay – với đoạn Tin Mừng của Mar-cô - Ngài  đuổi quỷ ra khỏi một người bị ám và quỷ vặn vẹo lại  : “ Hỡi Ông Giê-su , có chuyện gì giữa chúng tôi với Ông ? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao ? Tôi biết ông là ai ? Là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” .

Dĩ nhiên đây là  Quỷ chứ không phải là  Ma … Trên đây chúng ta đã nói về Ma : ai cũng nổi da ngà , nhưng chưa ai thấy ! Quỷ thì rõ ràng ràng rằng có đó . Người ta quen miệng cứ gọi là Ma Quỷ … Thôi thì cứ cho là – nếu có – Ma cũng như Quỷ thôi …Tuy cái âm  của từ “ Ma ” … nghe như có vẻ hiền hơn  từ  “ Quỷ ”  !

Câu hỏi “ vặn ” của Quỷ trong Tin Mừng – không rõ là các nhà chuyên môn bàn cãi sao – nhưng suy nghĩ nôm na  thì thấy có những điểm sau đây có thể chia sẻ  … may ra cũng  giúp nhau đôi chút gì đó :

 
  • Hỡi Ông Giê-su , có chuyện gì giữa chúng tôi với Ông ? Hỏi như vậy là Quỷ đã thú nhận : luôn luôn giữa Thiên Chúa và Quỷ có sự chống đối…Trong chống đối ấy , Quỷ luôn luôn ở thế thua cuộc … Và , dù là thua cuộc , nhưng Quỷ không bao giờ chịu thần phục …Hai chữ “chúng tôi ” cho thấy Quỷ luôn luôn có bè , có lũ … và có mưu kế , có chiến lược …kể cả “ xa luân chiến ” khi cần …

  • Tôi biết Ông là ai ?  Là Đấng Thánh của Thiên Chúa !  Hỏi và trả lời luôn như một lời tuyên xưng … Tuyên xưng Chúa  Giê-su là Đấng Thánh của Thiên Chúa… chứ không phải là tuyên xưng đức tin vào Chúa  Giê-su  là Đấng Thánh của Thiên Chúa… vì – nếu tin – Quỷ đã không là Quỷ … Quỷ tuyên xưng Đức Giê-su – mặc dù mang vóc dạng con người – nhưng là Đấng Thánh của Thiên Chúa ! Tuyên xưng như thế đó … nhưng không bao giờ chịu tin vào sự tuyên xưng của mình … Tội nghiệp Quỷ ! Chỉ vì không chịu  “ tin ” … nên cứ mãi mãi là Quỷ … và  vừa vất vưởng … lại vừa chạy đôn chạy đáo…kiếm tìm “ đồng minh ” … trong nỗi khát vọng là con số đồng minh ấy sẽ làm cho Quỷ  ngang bằng được với Thiên Chúa … Thế nhưng quyền lực của Thiên Chúa là bản chất của Người … Những người tin và yêu là con cái chứ không phải là đồng minh …Chúa Giê-su đã từng khẳng định rất rõ điều đó ngay trước cuộc Thương Khó & Tử Nạn của Ngài : Nước tôi không thuộc thế gian này … ( Gio 18 , 36) .

 

Qua Lời Chúa và qua Giáo Huấn của Giáo Hội thì rõ ràng là có Quỷ - Quỷ luôn chống lại Thiên Chúa và Thiên Chúa Quan Phòng hay Thiên Chúa là Cha chấp nhận để cho Quỷ cám dỗ con người … Giáo lý bảo rằng đây là một huyền nhiệm …Nếu phải đặt tên cho huyền nhiệm ấy thì chúng ta gọi đấy là  Huyền Nhiệm   của Tình Yêu . Tại sao vậy ?

Bởi vì  :
 

  • Thứ nhất : Tình Yêu – tự bản chất – là trao dâng … Thiên Chúa yêu con người và đã trao dâng cho con người tất cả : vũ trụ trời đất để mà sinh sống , hít thở và chiêm ngưỡng – hiện hữu của chính  mình để mà nếm cảm mọi sự trên trời cũng như dưới đất – thậm chí , khi cần , trao ban luôn cả Người Con chí ái , cũng có bản tính Thiên Chúa như mình, để giúp hướng dẫn con người yêu cho ra yêu và yêu cho đúng đắn , cao thượng , xứng với phẩm giá của mình …

  • Thứ hai : Lời Tình Yêu , Thiên Chúa đã thốt lên cách mạnh mẽ , mãnh liệt và nồng nhiệt như thế rồi … thì Thiên Chúa để cho con người – thụ tạo có lý trí , có ý chí , có tự do , có chọn lựa – dùng những gì “Chúa ban và mình có đó” … để mà đáp trả …

  • Thứ ba : Đáp trả được – dù rất trầy trật vì có tình yêu nào mà không có chông gai đâu – chúng ta đi vào và ở trong Huyền Nhiệm của Tình Yêu …

 

Khi mày mò xem bàn dân thiên hạ nói gì về Quỷ … thì đụng vào một hàng những bản tin nói đến “ những trò ma quỷ ”  của lớp trẻ học trò cũng như của mấy tay có “bộ  râu màu xanh” … Những loại tin tức như thế này nhan nhản trên các thứ báo chí duy mục đích lợi nhuận ... rất có hại cho sức khoẻ tinh thần … và những người có tâm thì đã lên tiếng nhiều … mà chẳng ai thèm nghe … vì nếu nghe … thì làm gì mà có tiền : chiến thuật và đồng minh của Quỷ !

 

Tuy nhiên cũng muốn dửng lại ở một câu nói trên miệng : “ nhất  quỷ , nhì ma , thứ ba học trò ! “ “ Học trò ”  ở hạng thứ ba …và là hạng dễ thương … “ Học trò ”  đây nói đến tất cả cái giới mài đũng trên ghế nhà trường bao gồm sinh viên , học sinh và giới trẻ nói chung : họ có những “trò” nghịch ngợm có khi ma mãnh chút chút đó … nhưng tựu chung là vô thưởng vô phạt và chỉ nhằm tạo niềm vui đặc trưng của tuổi học trò thơ mộng mà ai ai – khi đã trải qua rồi – cũng thấy nuối tiếc … Còn ở tiểu hay trung học thì là ba cái chuyện chọc phá thầy cô , bạn bè … như  rải mắt mèo trên ghế , dán kẹo cao-su , cột  đuôi áo dài …Lên Đại Học thì là những chuyện “ bạo” hơn một chút và cũng nhiều chất thơ hơn một chút …Vậy là – khi đã lớn – vẫn còn có gì đó để mà nhớ , để mà thương … “ Trò ” của hạng ba này – trong hôm nay – đậm chất xã hội hiện đại và công nghiệp hơn … nên cũng gần gũi hơn với trò Quỷ và trò Ma …mà thế hệ người lớn – dù muốn dù không – chúng ta phải nhận trách nhiệm là mình đã không gương mẫu đủ để con cháu chúng ta có được một thời thanh thiếu niên trong sáng và mộng mơ … như chúng ta trước đây … Dù sao thì vẫn hy vọng và cầu xin để những “ trò ” của lớp tuổi hạng ba này – dù có chút đổi thay theo bối cảnh sống – cũng không rơi vào cạm bẫy của Quỷ … Nếu không … chắc là Chúa còn vất vả lắm lắm … vì  Quỷ đã lan rộng lắm rồi lãnh địa của chúng…

 

Có một câu mang máng là của ai đó … nhưng tìm mãi không ra : thiên thần là tôi mà ác quỷ cũng là tôi !  Câu nói này cho thấy sự cao trọng của tự do con người chúng ta có ... Tự do ấy , Thiên Chúa trân trọng … dù rất đau buốn … Bằng chứng là nguyên tổ đã ăn trái cấm … Bằng chứng là Yuda Iscariot đã phản bội …

 

Blaise Pascal ( 1623 – 1662) – có lẽ là trong tập “ Suy Tưởng”  - thì bảo rằng:Con người không phải là thiên thần , cũng không phải là súc vật . Nhưng điều bất hạnh là họ đóng vai trò thiên thần mà hành động như súc vật!

 

Con người – trong lữ hành trần gian hôm nay – quả thực là đang đóng vai thiên thần …Đóng vai và – nếu hành động như thiên thần – họ sẽ mang lại hạnh phúc cho mình và cho đồng loại . Đóng vai thiên thần … mà hành động như súc vật … thì Blaise Pascal bảo rằng : đấy là điều bất hạnh ! Điều bất hạnh ấy – trong hôm nay – đang là những gì chúng ta phải  gánh chịu …vì – khổ nỗi – bất hạnh cũng như hạnh phúc : cả hai đều có vẻ gì như rất riêng … nhưng lại ảnh hưởng đến toàn thể …

 

Cho nên hãy để cho Chúa nạt “ con Quỷ” nằm đâu đó trong  mỗi chúng ta  : “ Hãy im đi và ra khỏi người này !” …

 

“ Hãy im đi !”  … vì  - ở trong Tin Mừng – Quỷ thét lên rằng : Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !  Sao lạ thế ? Quỷ tuyên xưng mà Chúa lại quát là phải “ im đi ! ” ? Đơn giản thôi : Vì chương trình của Thiên Chúa … thì  chỉ có Người mới  có  đủ thẩm quyền để mà công bố … Tất cả những  “ lạm  quyền ” … thì đều là trò của Quỷ dù công bố ấy là một điều có vẻ như rất “thánh thiện ! ” … Mà  - trong cuộc sống hằng ngày – biết bao là những “lạm quyền”  ở đây đó – trong Đạo cũng như ngoài Đời … Công việc trong Giáo Hội – nội bộ chưa hay chưa biết – nhưng người ngoài đã tỏ nghành tỏ ngọn … Công việc trong Giáo Phận – nhiều ban nhiều bệ với “ ấn tín” đàng hoàng – nhưng rò rò rỉ rỉ , nửa kín nửa hở  …  trò ma , trò quỷ … Công việc trong Giáo Xứ - chưa ra nghành ra ngọn gì – nhưng  cứ ào ào “ cầm đèn chạy trước ô tô”… Những hình thái đậy che của việc nguyên tổ loài người quyết định “ giơ tay hái trái cấm”
 

“ Ra khỏi người này !” : Đương nhiên là Chúa đuổi … nhưng mình phải sẵn sàng đủ để đẩy Quỷ ra thì mới được …


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp .


 

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!