2 giờ 30 rạng sáng
thứ năm 14.3.2013, tôi đã nhận được tin “Habemus
Pampam – Chúng ta đã có Tân Giáo Hoàng”.
Cuối cùng ngai tòa
Thánh Phêrô vẫn lại có chủ, kết thúc những ngày trống ngôi. Vị Mục Tử tối cao hữu
hình của Hội Thánh, Người Cha Chung thứ 266 của 2,2 tỷ người tin vào Hội Thánh
Chúa Kitô lại tiếp tục có một vị lãnh đạo mới tràn đầy hăng say, tràn đầy can
đảm, tràn đầy lẽ sống để chèo lái con thuyền mà Thiên Chúa đã trao cho thánh
Phêrô.
Cuối cùng khói trắng
từ nóc nhà nguyện Sistine cũng đã bốc lên. Tiếng chuông đền thờ thánh Phêrô đã
dồn dập cất cao thanh âm của mình để báo tin vui cho toàn thể Hội Thánh, và cho
toàn thế giới: HỘI THÁNH CÔNG GIÁO ĐÃ TÂN GIÁO HOÀNG.
Ngay giờ đây tôi hạnh phúc tràn ngập hòa cùng niềm vui
của Hội Thánh, viết vội những dòng cảm nhận và cầu nguyện này, dù chưa biết Đức
Tân Giáo Hoàng là ai, Tông Hiệu của ngài là gì, ngài đến từ quốc gia nào. Chỉ
mới nhìn thấy từ tấm hình chụp ống khói của nhà nguyện Sistine tỏa một làn khói
trắng mà ấm áp một tình yêu dành cho Hội Thánh của Chúa Kitô.
VỊ MỤC TỬ TỐI CAO HỮU HÌNH CỦA HỘI THÁNH, ĐẤNG ĐẠI DIỆN
CHÚA KITÔ NƠI TRẦN THẾ ĐÃ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN.
Mưa bay trên khung
trời Vatican, chính là trận mưa móc. Mưa ân sủng đã tưới gội Hội Thánh của
Chúa. Chúa đã tuôn đổ ơn lành của Người ướt sủng mọi sinh vật trong những giây
phút lịch sử trọng đại này.
Đâu chỉ có những anh
chị em của chúng ta có mặt tại quảng trường thánh Phêrô mới cảm nhận những tình
cảm lạ lùng, có phần lộn xộn, nhưng nao nức và hạnh phúc, một tình cảm khó diễn
tả. Nhưng còn biết bao nhiêu sinh linh khác – tại Việt Nam, nơi xa xôi về không
gian đối với Vatican, nhưng lại nên gần gũi trong trái tim, trong cùng một tình
yêu Hội Thánh, trong cùng một lòng tin nơi Thiên Chúa – đêm nay thức trắng,
cùng cảm nhận một thứ tình cảm lâng lâng chạy khấp châu thân. Những tình cảm
vừa sung sướng, vừa nao nứa, vừa hồi hộp, vừa mạnh mẽ, vừa vỡ òa… cứ dồn dập đổ
về trong tâm hồn như muốn bay cao lên, như muốn la to lên: HỘI THÁNH CHÚA KITÔ,
MỘT LẦN NỮA LẠI CÓ TÂN GIÁO HOÀNG.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang vui mừng vì tình
yêu Chúa đổ dồn trên chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì không bao giờ Chúa bỏ
rơi đoàn con trần thế của Chúa. Chúng con hãnh diện vì mình thuộc về Chúa,
thuộc về đoàn chiên của Hội Thánh Chúa. Chúng con đặt trọn vẹn mọi vận mạng của
Hội Thánh, và vận mạng của mỗi cuộc đời
chúng con cho Chúa, xin Chúa cứ làm cho chúng con mọi điều tốt đẹp như ý Chúa
muốn.
Lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa đã hứa cùng Hội Thánh qua
các tông đồ: “Thầy ở cùng các con”,
thì nay Chúa vẫn đồng hành với tất cả chúng con. Chúa vẫn tiếp tục ở bên chúng
con để hướng dẫn, dạy dỗ, sáng soi và cứu độ chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa
vô cùng. Giờ phút tận hưởng tin vui: Hội Thánh của Chúa nơi trần thế đã có Đức
Tân Giáo Hoàng, dù chưa biết Đức Tân Giáo Hoàng của chúng con sẽ là ai, chúng
con vẫn muốt ca khen Chúa, vẫn muốn tán tụng hồng ân cao cả của Chúa. Chỉ một
ít thời gian nữa thôi, chúng con sẽ biết Đức tân Giáo Hoàng là ai, Tông HIệu
của ngài là gì. Chúng con vẫn vui mừng khôn xiết. Bởi Đức Giáo Hoàng là ai, đến
từ nước nào, bao nhiêu tuổi, da màu hay da trắng…không quang trọng. Đối với
chúng con, những người vững tin nơi Chúa, chỉ cần xác tín rằng, Đức Giáo Hoàng
đã được Chúa tuyển chọn, và ngài là con người của thánh ý Chúa, sẽ điều khiển
Hội Thánh theo đường lối của Chúa là chúng con hết sức hoan hỷ, hết sức hạnh
phúc. Chúng con nguyện sẽ tuân phục ngài, tuân phục tuyệt đối về mọi vấn đề
luân lý và phong hóa, khi ngài phán dạy trong Hội Thánh của Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin dâng lên Chúa tình yêu
và lòng tri ân của chúng con. Chúa đã điều khiển Hội Thánh đi trên con đường
tình yêu và ân sủng, để Hội Thánh mãi xinh tươi, xứng đáng là dầu chỉ và trung
gian ơn cứu độ của nhân loại. Chúa cũng đã điều khiển Mật Nghị của 115 vị Hồng
Y, và soi lòng mở trí cho các ngài tìm
ra cho Hội Thánh một người lãnh đạo như ý Chúa muốn. Chúa Thánh Thần là sức
sống của chúng con. Chúng con sẽ muôn đời vinh danh Chúa. Xin cho chúng con
lòng yêu mến Hội Thánh, để càng yêu mến Hội Thánh, chúng con càng vững tin vào
Chúa, vững tin vào giáo lý của Hội Thánh. Đặc biệt, chúng con xin Chúa giúp mọi
người trên thế giới, nhất là những ai thuộc về Hội Thánh Công Giáo này, biết
yêu mến Vị Mục Tử tối cao hữu hình, Đấng Đại Diện Chúa Kitô trên trần thế và
luôn luôn nghoan ngoãn vâng phục ngài.
LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI UY QUYỀN, ĐẤNG TOÀN NĂNG DUY NHẤT,
CHÚNG CON CHÚC TỤNG, TẠ ƠN VÀ KÍNH THỜ CHÚA. SÁNG DANH THIÊN CHÚA MUÔN ĐỜI.
AMEN.
(Kỷ niệm giờ phút
lịch sử: Đúng 19 giờ 09 phút, giờ Vatican, ngày thứ
Tư 13.3.2013, giờ mà khói trắng đã bốc lên trên nóc nhà nguyện Sistine và các
quả chuông của đền thờ Thánh Phêrô ngân vang liên hồi).
Viết xong hồi 3 giờ 45 phút sáng thứ năm
14.3.2013
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG